19 giờ hôm nay (21-5), tuyển nữ Việt Nam – tuyển nữ Thái Lan: Mở cánh cửa lịch sử

Thứ bảy, 21/05/2022 07:25
Sau khi lần lượt đánh bại tất cả đối thủ ở vòng bảng và vòng bán kết, 19 giờ hôm nay (21-5), trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng qua đó làm nên lịch sử với 3 lần vô địch liên tiếp ở đấu trường khu vực. 
Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) đã sẵn sàng cho trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan.
Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) đã sẵn sàng cho trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan.

Đến thời điểm này, nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam ở 3 trận đấu đã qua, rất nhiều người hâm mộ tin tưởng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ vô địch SEA Games 31. Lần lượt đụng độ những đối thủ khó nhằn như đội tuyển nữ Philippines ở trận ra quân hay đội tuyển nữ Myanmar ở trận bán kết nhưng bằng lối đá tấn công cống hiến, những mảng miếng phối hợp đầy uyển chuyển, thuyết phục, Huỳnh Như và các đồng đội đã đặt chân đến trận đấu cuối cùng và nhận về những lời đánh giá cao.

Có được những thành quả trên, các cô gái vàng Việt Nam cùng HLV Mai Đức Chung đã trải qua thời gian dài nỗ lực luyện tập, thi đấu cọ xát ở trong lẫn ngoài nước. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuyển giao, kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và sức trẻ. Trong đội hình chính có những cầu thủ trẻ như Thu Thương, sau đó là Thanh Nhã, Vạn Sự đang được Ban huấn luyện kết hợp với những cầu thủ kỳ cựu như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Chương Thị Kiều... Qua thời gian, các cầu thủ đã nỗ lực để từng bước hài hòa trong lối chơi, nhịp nhàng trong tấn công lẫn phòng ngự. Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ lẫn Ban huấn luyện đều đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng. Chứng kiến những màn thể hiện vừa qua, thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đều cảm thấy hài lòng khi các học trò đã thể hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Tuy nhiên, cũng theo HLV Mai Đức Chung, ở khu vực Đông Nam Á, không chỉ bóng đá nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang trưởng thành và mạnh lên từng ngày. Vì thế, đối đầu với họ chưa bao giờ là dễ dàng. Sau trận bán kết, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã yêu cầu các cầu thủ quên đi chiến thắng để tập trung toàn lực, cố gắng hết sức, thể hiện được đúng phẩm chất của bản thân để tranh tấm Huy chương Vàng. Ban huấn luyện cũng tính toán để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất trong trận đấu với Thái Lan. Trước thềm trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm động lực tinh thần sau khi VFF thưởng nóng 800 triệu đồng, tỉnh Quảng Ninh và nhà tài trợ thưởng nóng 2,5 tỷ đồng.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã thể hiện được sức mạnh với lối chơi thanh thoát, nhịp nhàng trong suốt chặng đường vừa qua tại SEA Games 31. Ở vòng bảng, đội bóng này đã đánh bại Singapore với 3 bàn không gỡ, sau đó hòa Myanmar 1-1 và thắng Lào 5-0. Bước vào bán kết với ngôi nhất bảng B, các học trò của HLV Miyo Okamoto tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của mình so với đối thủ khi đánh bại Philippines với tỷ số 3-0.

Trước khi SEA Games 31 khởi tranh, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan đã phát biểu: "Thái Lan đã thua Việt Nam ở cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023, nên chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng.Thái Lan cũng mong muốn được gặp Việt Nam ở trận chung kết".

Và cuối cùng, điều cả đội tuyển nữ Việt Nam lẫn Thái Lan mong đợi đã đến. Tấm Huy chương Vàng chỉ có một, và nó chỉ dành cho người chiến thắng. Hàng vạn khán giả có mặt trực tiếp trên sân Cẩm Phả đêm cuối tuần cũng như hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam xem qua màn ảnh nhỏ sẽ cùng nhau hướng về bước chân của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chờ tin vui chiến thắng để lịch sử khắc tên Việt Nam.

Phi Nông