Các đội bóng châu Á dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2022: Cái gì cũng có giới hạn...

Thứ tư, 07/12/2022 10:54
Đêmngày 5 rạng sáng ngày 6-12, Nhật Bản và Hàn Quốc ra quân mang theo “niềm hy vọng châu Á”. Nhưng tin thắng trận không đến. Croatia và Brazil không để điều đó xảy ra.
Dominik Livakovic khiến “Samurai xanh” phải dừng bước ngay chấm 11m.
Vinicius khởi đầu cho vũ điệu Samba mê hoặc.

“Samurai xanh” không thua, chỉ trừ một người

So với chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng, Nhật Bản có 3 sự thay đổi trong đội hình chính khi đối đầu Croatia. Tomiyasu, Endo và Doan đá chính thay Itakura, Tanaka và Kubo. Tomiyasu có trận đầu đá chính cho Nhật Bản ở World Cup 2022 sau khi đủ 100% thể lực trong vai trò trung vệ thay cho Itakura bị treo giò.

30 phút đầu, đương kim á quân World Cup Croatia có đến 3 cơ hội nhưng đáng ngạc nhiên họ để trôi qua một cách vụng về. Petkovic thi đấu khá tệ. Trong khi đó Nhật Bản có 1 cơ hội nhưng lại gây ra sóng gió cho khung thành Livakovic. Thế trận đang giằng co thì bất ngờ “Samurai xanh” vùng lên mạnh mẽ, điều mà 3 trận trước đó ở vòng bảng họ chỉ làm khi bị dẫn bàn. Phút 40, đội bóng châu Á có pha phối hợp hãm thành Croatia. Bóng cứ lòng vòng trong khu cấm địa Croatia. Nhận đường chọc khe từ đồng đội,Kamada ngoặt bóng trong vòng cấm loại bỏ hậu vệ Croatia nhưng đáng tiếc cú sửa lòng cuối cùng của anh lại đi ra đường biên dọc. Nhưng cảm hứng của “Samurrai xanh” không vì thế mà giảm đi, phút 43, từ quả treo bóng của Doan, bóng được phá ra nhưng đến đúng vị trí của Maeda và tiền đạo này dứt điểm cận thành tung lưới Croatia.

Lần đầu tiên dẫn bàn đối phương ở VCK World Cup 2022, các cầu thủ Nhật Bản hưng phấn thấy rõ khi bước vào hiệp 2. Còn Croatia, dù bị dẫn trước nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng. Vậy nhưng bàn thắng lại đến với đội bóng của Luka Modrid. Phút 55, từ quả lật từ cánh phải, Perisic đánh đầu hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ thành Gonda gỡ hòa cho Croatia. Phút 63, đến lượt Modrid vuốt bóng bằng chân phải buộc Gonda phải bay người cứu thua ngoạn mục. Có lẽ, bóng bổng là phương pháp tối ưu với Croatia trước hàng thủ tổ chức tốt của Nhật Bản. Những đường tạt của họ xuất hiện nhiều hơn nhưng bàn thắng không lặp lại.

Dominik Livakovic khiến “Samurai xanh” phải dừng bước ngay chấm 11m.

Hòa 1-1, hai đội kéo nhau vào 2 hiệp phụ và đến chấm 11m. Ngay quả đầu tiên, thủ môn Livakovic xuất sắc cản phá cú sút của Minamino, rồi đến quả thứ 2, quả thứ 4. Hat-trick cứu thua của Livakovic giúp Croatia không cần đá quả cuối cùng. Nhật Bản phải bước phiêu lưu ở chấm 11m nghiệt ngã, nhưng từ đây họ có thể tự hào và khiến các đối thủ dè chừng trong tương lai. Họ không thua đương kim á quân, nhưng lại thua một người, đó chính là thủ thành Livakovic.

Kim chi nát dưới vũ điệu Samba thứ thiệt

Sau trận thắng “Brazil châu Âu” Bồ Đào Nha, đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc tuyên bố “Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá, đặc biệt là với những gì đang diễn ra. Chúng tôi có cơ hội đánh bại Brazil và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”.

Nhưng Son quá nóng vội, đội bóng của mũi nhọn Tottenham không “son” như trước, khi gặp Brazil chính hiệu. Các vũ công Samba không mất quá nhiều thời gian để thể hiện sức mạnh. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 13 phút đầu trận, đội bóng của HLV Tite đã ghi được 2 bàn thắng. Vinicius là người mở tỷ số ở phút thứ 7, Neymar nhân đôi cách biệt từ chấm 11m ở phút 13. Chưa hết hiệp 1, tỷ số đã là 4-0 dành cho đại diện của Nam Mỹ đến từ chân của Richarlison và Paqueta ở phút 29 và 36. Quá nhanh, quá nguy hiểm!. Những hảo thủ Brazil cứ như những quả billiard được điều khiển bởi cơ thủ điêu luyện ban bật với tốc độ chóng mặt, khiến hàng thủ Hàn Quốc choáng ngợp, nát tan.

Sau 45 phút đã vượt “chỉ tiêu”, hiệp 2 Brazil nhường thế trận cho Hàn Quốc để giữ sức và tránh thẻ. Hàn Quốc ghi bàn danh dự bằng cú sút đẹp mắt của Seung Ho ở phút 76. Chừng đó thôi cũng đã đủ khơi mào cho màn reo hò của cổ động viên đến từ xứ sở kim chi trên khán đài sân 974. Chứng kiến tận mắt màn đọ sức trên sân, hơn ai hết những người hâm mộ Son Heung-min hiểu rằng đó đã là lời chia tay không tồi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hàn Quốc đã thua, tâm phục khẩu phục. Brazil quá mạnh hay Son Heung- min đã sai lầm khi dám đôi công với Seleecao? Có lẽ là tất cả. Sau trận, HLV Bento chính thức tuyên bố quyết định từ chức mà ông đưa ra từ tháng 9. Đây đã là HLV thứ 4 rời ghế đội tuyển ngay khi vòng knock- out của World Cúp 2022 chưa kết thúc.

Thắng nhàn, Brazil sẽ đối đầu với Croatia ở Tứ kết. Sau Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 đại diện cuối cùng của châu Á nói lời chia tay giải sau những màn trình diễn gây địa chấn. Tiếc cho bóng đá châu Á, khát vọng là vô hạn, nhưng bóng đá luôn có giới hạn…

T.S