Chung sức trẻ sẻ chia yêu thương

Thứ tư, 20/04/2022 15:53
Với mong muốn chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến với trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, những năm qua, câu lạc bộ Chung sức trẻ đã tổ chức thành công nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa nhân văn cao. Nơi đâu có dấu chân của các thành viên Chung sức trẻ là nơi đó có tình người lấp lánh...
Câu lạc bộ Chung sức trẻ về với đồng bào và trẻ em nghèo tại nóc Xơ Rơ (thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).
Câu lạc bộ Chung sức trẻ về với đồng bào và trẻ em nghèo tại nóc Xơ Rơ (thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Giữa tháng 4 vừa qua, dù bận rộn nhưng các thành viên câu lạc bộ Chung sức trẻ vẫn cố gắng thu xếp vượt hàng trăm cây số đường đồi núi để tổ chức thành công chuyến thiện nguyện tại nóc Xơ Rơ (thôn 2, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Tại đây, câu lạc bộ đã trao tặng 137 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo mới, 2 bồn chứa nước… cho người dân nóc Xơ Rơ; trao 270 suất quà bánh kẹo, sách vở, đồ chơi, đồng phục mới cho học sinh toàn thôn. Tổng kinh phí quà tặng gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức nấu bữa ăn tập thể cho 500 người, giao lưu văn nghệ với học sinh.

Anh Trương Công Tiến – Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Chung sức trẻ cho hay: “Đây là một trong những hoạt động được câu lạc bộ tổ chức thường xuyên. Thông qua những chuyến đi, câu lạc bộ mong muốn được sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trẻ em nghèo miền núi vượt qua những chông gai, trở ngại của cuộc đời. Những phần quà dù giá trị không lớn nhưng tấm lòng của câu lạc bộ cũng như các mạnh thường quân luôn được người dân và các em trân quý”.

Cũng theo anh Tiến, câu lạc bộ Chung sức trẻ là nơi giao lưu, gặp gỡ của hơn 30 thành viên đến từ những độ tuổi, ngành nghề khác nhau, trong số đó có nhiều sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Tất cả đều có chung đam mê làm thiện nguyện, mong muốn được giúp đời, giúp người. Từ khi thành lập vào năm 2012 đến nay, câu lạc bộ đã không ngừng lớn mạnh. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, câu lạc bộ đã thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Các hoạt động của câu lạc bộ thường hướng về đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cũng như những người già neo đơn. “Có đi mới hiểu, mới thấu cảm được những khó khăn, vất vả, thiếu thốn mà đồng bào miền núi, những trường hợp già neo đơn, không nơi nương tựa đang phải đối mặt từng ngày. Mỗi món quà nhỏ chúng ta mang đến, trao tận tay là niềm vui lớn đối với họ”, anh Tiến chia sẻ.

Với sự đồng lòng, hợp sức của tất cả các thành viên, nhiều năm qua, câu lạc bộ đã đã tích cực tổ chức các hoạt động như: Chơm - Khát vọng non cao, gửi tặng 100 suất quà và hiện vật tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho 100 hộ dân làng A Tu 1, A Tu 2 xã Ch'ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, còn tặng bánh kẹo, sữa, quần áo và đồ chơi cho trẻ em, tổ chức các trò chơi giao lưu văn nghệ, nấu 300 suất bánh mì ca-ri, cá viên chiên cho học sinh. Bên cạnh đó, còn có chương trình áo dài trắng cho nữ sinh vùng cao là các em học sinh đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong trường bán trú vùng cao Nam Trà My. Các dịp Tết Trung thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán hằng năm, câu lạc bộ cũng nỗ lực triển khai các hoạt động thiện nguyện đều đặn.

Để có kinh phí thực hiện các hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức đêm du ca gây quỹ hay thực hiện hoạt động bán bút, bán hoa, bán bao lì xì, quyên góp bao bì, ve chai… Đặc biệt, câu lạc bộ luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Nguyễn Anh Thư – thành viên câu lạc bộ Chung sức trẻ bộc bạch: “Tham gia vào câu lạc bộ, ngoài được giao lưu, học hỏi cùng mọi người, tôi còn có cơ hội đi để tiếp sức, động viện những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Đấy là điều ý nghĩa nhất đối với bản thân tôi trong quãng đời tuổi trẻ. Khi trao đi một món quà, tôi luôn nhận về niềm vui và sự bình an trong lòng khiến tôi thật sự hạnh phúc. Trên thực tế, để thực hiện những chuyến thiện nguyện xa hàng trăm cây số, các thành viên câu lạc bộ phải dậy chuẩn bị từ tờ mờ sáng nhưng động lực đi để giúp đời, giúp người khiến ai nấy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bây giờ còn trẻ, tôi vẫn sẽ đi để yêu thương tiếp tục được lan tỏa, hạnh phúc tiếp tục được sẻ chia”.

T.D