Con rể sát hại cha vợ lãnh 20 năm tù

Thứ sáu, 24/06/2022 07:21
Trong lúc có men trong người, Un Chinh (1979, trú xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với gia đình vợ và cầm hung khí chém cha vợ tử vong. Ngày 23-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Un Chinh tội “Giết người”. 
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Chinh rời phiên tòa.
Lực lượng Cảnh sát bảo vệ dẫn giải bị cáo Chinh rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 12-9-2021, Un Chinh cùng nhóm “chiến hữu” tổ chức ăn nhậu tại nhà của Chinh. Sau khi “cân” hết 12 lít rượu thì ai về nhà nấy. Lúc này, Chinh bảo vợ là chị Pơ Long Thị Nguyệt (1981) đi mua mỳ gói về ăn. Chị Nguyệt mua mỳ tôm về bảo Chinh tự nấu ăn khiến Chinh bực tức, nhắc lại chuyện trước đây chị Nguyệt yêu thương người khác. Thấy chồng say xỉn, chị Nguyệt cũng không đôi co, bèn đi lau nhà. Những tưởng yên chuyện, nào ngờ Chinh bước đến giật lấy cây lau nhà đánh 2 cái vào lưng chị Nguyệt. Thấy vậy, cháu Un An (2003, con của Chinh và chị Nguyệt) chạy đến can ngăn và giật cây lau nhà ném ra ngoài sân.

Nghe tiếng cãi nhau ồn ào, bà Zơ Rum Thị Trao (1961, mẹ vợ của Chinh) nhà ở bên cạnh chạy qua can ngăn nhưng bị Chinh xông đến đánh. Thấy bà Trao bị con rể đánh, ông Pơ Long Lâu (1958, cha vợ của Chinh) lao đến đấm vào vùng mặt Chinh thì bị Chinh đánh trả gây thương tích. Được cháu An can ngăn thì ông bà ngoại về nhà. Do còn ấm ức việc bị cha vợ đánh, Chinh đi sang nhà mục đích đánh ông Lâu. Nhìn thấy ông Lâu đang ngồi dưới bếp liền lao đến đá cha vợ ngã nhào xuống sàn nhà. Chị Nguyệt chạy vào can ngăn thì bị Chinh siết cổ, cháu An đến giải cứu mẹ cũng bị Chinh đấm nhiều cái vào đầu. Trên đường vè nhà, Chinh hăm dọa: Tao về lấy dao chém chết hết!”.

Lát sau, Chinh cầm 1 con rựa và 1 đoạn ống nứa dài 1,1 tìm đánh vợ nhưng không thấy. Nhìn thấy Chinh cầm hung khí bước qua nhà, ông Lâu nói: “Mày đi đánh ai nữa, ngon thì đánh tao đi!”. Nghe cha vợ thách thức, Chinh liền lao đến cầm con rựa chém một nhát trúng cổ ông Lâu. Lúc này ông Lâu lùi lại thì Chinh tiếp tục dùng khúc ống nứa đập mạnh vào vùng mặt, cổ của ông Lâu ngã gục xuống đất. Sau đó, Chinh lấy ca nước đổ vào vùng bụng của ông Lâu. Chinh khai rằng, đổ nước vào vùng bụng sẽ làm cho ông Lâu tỉnh lại theo phong tục tập quán địa phương. Nhìn thấy ông Lâu nằm im bất động nhưng Chinh dửng dưng bỏ về nhà ngủ, mặc sự sống chết của cha vợ.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại không xin giảm nhẹ tội cho bị cáo mà mong muốn HĐXX tuyên mức án nặng tương xứng với hành vi phạm tội. “Bị cáo Chinh là kẻ nghiện rượu. Sau khi có men trong người thường đánh vợ, nhưng vì gia đình tôi đều cam chịu. Nhưng hành động bị cáo Chinh dùng hung khí đánh chết cha vợ là quá tàn nhẫn, mất tính người. Kể từ hôm đó, tôi đã không coi Chinh là chồng của mình. Tôi mong HĐXX tuyên mức án thích đáng cho bị cáo Chinh”, chị Pơ Long Thị Nguyệt tâm sự.

Nói lời sau cùng, bị cáo Chinh nghẹn ngào: “Lúc đó bị cáo đã có men trong người nên không làm chủ được bản thân, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo mong được gia đình vợ tha thứ, xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm”.

Qua xem xét hành vi phạm tội, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Chinh đánh người thân trong gia đình; cầm hung khí chém, đánh bị hại Lâu là cha vợ mình dẫn đến tử vong thể hiện tính chất manh động, côn đồ, mất hết nhân tính. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chinh mức án cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù về tội danh trên.

Q.V