Cũng vì quá chén!

Thứ ba, 27/09/2022 07:12
Uống nhiều rượu, không làm chủ bản thân, cả bị hại lẫn hung thủ đã có cách hành xử thiếu chuẩn mực để rồi người thì chết, kẻ phải vào tù.
Lê Tấn Đạt tại phiên tòa ngày 21-9.
Lê Tấn Đạt tại phiên tòa ngày 21-9.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tấn Đạt (1995, trú xã Mỹ Hòa, H. Phù Mỹ, Bình Định) về tội “Giết người” diễn ra ngày 21-9 có khá đông người thân của bị cáo và người bị hại đến theo dõi. Tại phiên tòa, khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng và qua phần thẩm vấn của HĐXX, những người dự khán phiên tòa đều tiếc nuối cho cả bị hại lẫn bị cáo, bởi vì “quá chén” mà dẫn đến cớ sự như hôm nay.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 13-4-2022, sau khi uống rượu tại nhà anh Phạm Phi Hồng (trú xã Mỹ Hòa), Lê Tấn Đạt (1995) điều khiển mô-tô chạy đến thôn Hòa Nghĩa (xã Mỹ Hiệp) gặp người quen gửi tiền nhờ viếng đám tang. Sau đó, Đạt điều khiển xe chạy trên đường ĐT 638 để quay lại nhà anh Hồng tiếp tục cuộc vui. Khi đến đoạn đường trước nhà ông Đoàn Văn Lân (1953, trú thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hòa), Đạt gặp ông Lân đang trên đường về nhà trong tình trạng đã uống rượu. Do không tỉnh táo, ông Lân đi bộ kiểu đánh võng ở sát lề đường cùng chiều với Đạt rồi bất ngờ dang hai tay để chặn xe Đạt. Đạt điều khiển xe lách về bên phải của mình để né tránh.

Thay vì thấy ông Lân đã say, tốt nhất nên bỏ qua thì Đạt quay xe lại nói: “Sao ông Ba chặn xe con vậy?”. Ông Lân chỉ trỏ, chửi và nhào về phía Đạt. Vốn cũng đang sẵn men trong người, Đạt dựng xe nói: “Giờ ý ông sao?”. Ông Lân tiếp tục nhào về phía Đạt, nói khích và dùng tay chỉ trỏ vào mặt Đạt. Thấy vậy, Đạt gạt tay ông Lân ra và đánh mấy cái vào mặt ông Lân; ông Lân cũng đánh lại nhưng không trúng. Dù có người can ngăn, song Đạt vẫn tiếp tục đánh mạnh vào mặt ông Lân và đạp vào người ông Lân khiến ông này ngã xuống nền đường. Khi đi được khoảng vài bước, nghe ông Lân vẫn còn ngồi chửi nên Đạt quay lại, đứng đối diện rồi đá mạnh trúng vào vùng đầu bên trái của ông Lân, khiến nạn nhân ngã nằm bất động dưới nền đường.

Sau khi “động thủ” với người đàn ông đã say rượu, Đạt bỏ đi. Sau đó nghe người quen khuyên, Đạt quay lại và phát hiện ông Lân đã chết nên đến Công an huyện Phù Mỹ đầu thú. Gia đình Đạt đã tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng để lo hậu sự cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Đạt bày tỏ sự hối hận vì hôm đó uống nhiều rượu, không làm chủ bản thân mà gây ra sự việc đáng tiếc. Trong lúc thẩm vấn, vị hội thẩm nhân dân nhắc nhở Đạt rằng trong quãng đời còn lại của mình, chắc chắn vẫn có lúc dùng bia rượu, song hãy biết dừng lại đúng lúc, đừng quá chén mà dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.

Xét nhiều tình tiết, trong đó có phần lỗi của nạn nhân và gia đình họ đã đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Đạt 5 năm tù giam về tội “Giết người”.

B.Đ