Điểm nhấn Vòng 1- V-League 2023: Tân binh và ngoại binh

Thứ hai, 06/02/2023 07:23
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã xuống sân chúc mừng và thưởng cho đội bóng mang tên của cả ngành Công an và thủ đô. Người hâm mộ cũng có một chiều hạnh phúc với sự trở lại ấn tượng của thương hiệu họ yêu mến một thời sau chiến thắng 5 sao trước CLB mạnh như T. Bình Định… Còn quá sớm để kỳ vọng về một cuộc lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC nhưng màn thể hiện của tân binh Công an Hà Nội hé mở một cuộc đua tranh mới ở V-League 2023.
Hà Nội FC (áo sẫm) bị Viettel cầm hòa 1-1.
Tân binh Công an Hà Nội (phải) có màn ra mắt V-League 2023 không thể ấn tượng hơn.

Tân binh mỗi người một vẻ

Không đưa Hồ Tấn Tài lẫn Phan Văn Đức vào đội hình chính thức, nhưng tân binh Công an Hà Nội (CAHN) vẫn thắng đậm “đại gia” T. Bình Định 5 bàn trắng, do công của Gustavo, Jesus và hat-trick của Tsoumou Fred. Công bằng mà nói, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng không còn là chính mình sau một vài trụ cột ra đi, nhưng không vì thế mà chiến thắng của CAHN giảm đi ý nghĩa. Đợt mua sắm chất lượng cho mùa giải đầu tiên lên trở lại V-League 1 đã giúp đội bóng ngành Công an “lột xác” hoàn toàn. 5 bàn thắng đều đến từ ngoại binh, nhưng dàn sao nội binh Tô Văn Vũ, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh đều góp dấu ấn. Đội bóng khiến Văn Lâm, thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2022 phải vào lưới nhặt bóng 5 lần trong một trận đấu, bằng số bàn thua ở mùa giải trước, không phải là điều đơn giản. Cú chạy đà rõ ràng ngoạn mục, nhưng để biết CAHN hay đến đâu, cần phải đợi, ít nhất là cuộc so tài với đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng 2, ngày 9-2.

Một tân binh khác là Khánh Hòa, không có sự bổ sung đáng kể nào đã phải thúc thủ 1-2 trên sân nhà trước Đ. Thanh Hóa. Dù tung ra đội hình được cho là mạnh nhất nhưng đội quân của HLV Võ Đình Tân để Bruno chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 8, và người cũ Lâm Ti Phông nhân đôi cách biệt ở phút 70. Douglas kịp gỡ lại 1 bàn, nhưng Khánh Hòa không tránh khỏi trận thua ở trận ra quân, dự báo trước một hành trình đầy khó khăn phía trước.

Tuy cũng mua sắm rầm rộ cho mùa giải mới, nhưng Thép Xanh Nam Định lại có trận đấu khá nhọc nhằn trước TPHCM dù trình làng hầu hết những ngôi sao vừa mang về. Phải đến phút 90 +5, đội quân Vũ Hồng Việt mới thở phào khi Hendrio đá thành công quả phạt 11m do chính mình mang lại. Nhìn cái cách đội chủ sân Thiên Trường chật vật lấy 3 điểm từ tay của đội bóng Vũ Tiến Thành, giới chuyên môn có lý do để nghi ngờ mục tiêu vô địch của họ.

Ngoài 3 trận đấu phân định thắng thua, vòng 1 V-League 2023 của ngày 3 và 4-2 phải chứng kiến những trận hòa, trong đó trận hòa của Hải Phòng với đội khách B. Bình Dương được đánh giá là kịch tính nhất của vòng đấu. HLV Chu Đình Nghiêm có lý do để tiếc nuối khi không giữ được chân sút Rimario vì chính lần đầu tiên trở lại ở đội bóng đối thủ, vua phá lưới V-League 2022 đã gieo sầu cho khán giả sân Lạch Tray bằng bàn thắng sớm ở phút thứ 2 của trận đấu và nhân đôi cách biệt ở phút 78. Tuy nhiên, khi khán giả Hải Phòng lục tục ra về, đội chủ nhà lại chơi quật khởi và giành lại 1 điểm khi Carlos FernandesvàMpandethay nhau ghi bàn ở phút 85 và 90+3. 2 trận hòa 1-1 giữa SLNA với SHB Đà Nẵng và 0-0 giữa HAGL với H. Hà Tĩnh lại có chiều tẻ nhạt. Với việc “dùng tạm” Ferreira thay cho Mauricio và thiếu vắng Olsen, SHB Đà Nẵng đã để chủ nhà chơi lấn lướt hầu hết 90 phút. Trần Nam Hải ghi bàn cho chủ nhà SLNA ở 45, Hà Minh Tuấn giúp SHB Đà Nẵng gỡ hòa ở phút 45+1. 1 điểm trên sân khách đủ khiến HLV Phan Thanh Hùng hài lòng, song lại là điều tiếc nuối của HLV Nguyễn Huy Hoàng. Tương tự, trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku cũng chẳng khiến HLV Kiatisak lẫn HLV Nguyễn Thành Công thất vọng. Đặc biệt là với HAGL ở bối cảnh hàng loạt “lứa trẻ thứ nhất” của bầu Đức ra đi, Zico Thái phải đưa “lứa trẻ thứ hai” thay thế.

Ngoại binh lấn át

Cả 5 bàn thắng của CANH trận gặp T. Bình Định, 4 bàn thắng chia đều cho Hải Phòng và B. Bình Dương đều mang tên… ngoại binh. Ngoài ra, còn có 2 bàn thắng của ngoại binh ở trận Khánh Hòa gặp Đ. Thanh Hóa. Tổng cộng, đã có 11/17 bàn thắng thuộc về chân sút ngoại, một tỷ lệ quá áp đảo. Ấn tượng nhất là chân sút Tsoumou Fred, ngay trận ra mắt đã lập cú hat-trick cho CAHN. Tiếp sau, Rimario cũng không hổ danh vua phá lưới mùa giải 2022 với cú đúp vào lưới đội bóng cũ Hải Phòng.

Nếu như ở B. Bình Dương, Tiến Linh đành phải “hy sinh” vị trí tiền đạo cắm quen thuộc cho “sát thủ” Rimario vì lợi ích tập thể và vì băng đội trưởng, thì ở các đội bóng còn lại, lâu nay nhiệm vụ ghi bàn hầu như “mặc định” cho các chân sút ngoại, lấy đi cơ hội thể hiện của các chân sút nội. Đây là thực tế đáng buồn, tiếp nối nỗi lo thiếu vắng những chân sút chủ lực cho các đội tuyển.

Hà Nội FC bị Viettel cầm hòa

Cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên vô địch Viettel và Hà Nội FC chiều tối 5-2 là trận đấu muộn nhất vòng 1- V- League 2023. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng Viettel lại là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong 35 phút đầu, với 6 pha dứt điểm so với 4 của Hà Nội FC. Tuy nhiên, cũng như nhiều lần gặp nhau trước đó, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra thì bước ngoặt trận đấu đến ở phút 66, Jaha phạm lỗi với cầu thủ vào thay người Tuấn Hải trong vòng cấm. Văn Quyết thực hiện thành công quả 11m, đưa Hà NộiFC dẫn trước. Sau bàn thua, HLV Thạch Bảo Khanh đưa Danh Trung vào thay Jaha. Phút 86, từ đường chuyền của Tiến Anh, Danh Trung đánh đầu gỡ hòa cho Viettel.Tỷ số 1-1 giữ nguyên đến hết trận. Như vậy, CLB Công an Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng ngay sau là Đ. Thanh Hóa và Nam Định.

Hà Nội FC (áo sẫm) bị Viettel cầm hòa 1-1.

T.S