Giảm nghèo... siêu tốc!

Thứ năm, 29/09/2022 13:56
- Tốc độ giảm nghèo nhanh cỡ nào mà Tư Quảng Nam bảo là “siêu tốc”?
Chồng chạy thận, vợ mất sức lao động và nuôi 2 con nhỏ nhưng hộ ông Đ. được xếp là cận nghèo.
Chồng chạy thận, vợ mất sức lao động và nuôi 2 con nhỏ nhưng hộ ông Đ. được xếp là cận nghèo.

- Chỉ trong vòng 24 giờ thôi Bề Tui!

- Trúng số Vietlot hay sao “đổi đời” nhanh như vậy?

- Được thế thì nói làm gì. Đây là… “sáng kiến” của lãnh đạo một số địa phương tại Quảng Nam khi “hô biến” hộ nghèo sang hộ cận nghèo.

- Rứa là “chạy thành tích” rồi!

- Thời gian qua, nhiều đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam đã đạt hơn 90% các tiêu chí nhưng ngặt nỗi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao nên chưa được Nhà nước công nhận từ xã lên phường. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền một số xã đã áp dụng biện pháp xóa nghèo “siêu tốc” bằng cách mời tất cả các hộ nghèo đến làm việc. Tại đây, đại diện các hộ nghèo được nhận số tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đồng thời viết đơn yêu cầu địa phương xóa tên trong danh sách hộ nghèo tại địa phương.

- Vậy là “tự nguyện thoát nghèo”… có điều kiện?

- Đúng như thế. Tuy nhiên, vì chuyện xóa nghèo này mà nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn. Đơn cử như hộ gia đình ông Nguyễn Phước Đáo (trú xã Đ., TX Điện Bàn), người chồng thì bị bệnh tiểu đường, thận mãn tính phải vào viện lọc máu thường xuyên, còn vợ bị mất sức lao động, có 2 con nhỏ (lớn 13 tuổi, nhỏ 8 tuổi), thu nhập chẳng có nhưng không được chính sách hộ nghèo nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

- Bề Tui thiển nghĩ, ai cũng muốn quê hương của mình phát triển, mang một diện mạo mới, khang trang hơn nhưng nếu địa phương muốn “lên đời” mà xóa nghèo “siêu tốc” kiểu như vậy chẳng khác gì đẩy người nghèo vào cảnh khốn cùng hơn.

Bề Tui