CNN dẫn lời Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết ít nhất 284 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương tại nước này. Tại Syria, ít nhất 237 người thiệt mạng và 639 người bị thương, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời một quan chức Bộ Y tế cho biết. Hiện, tổng số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ít nhất là 521. Con số này có thể tăng lên trong thời gian tới khi nhiều người vẫn đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát.
Đây là một trong những trận mạnh nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 100 năm qua và gây chấn động khắp khu vực, làm sập các tòa nhà và khiến cư dân chạy ra đường. Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 1.700 tòa nhà ở 10 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hư hại. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các đội cứu hộ và máy bay tới khu vực xung quanh thành phố Kahramanmaras, đồng thời tuyên bố "báo động cấp 4" và kêu gọi hỗ trợ từ quốc tế. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới các đống đổ nát để tìm người mắc kẹt. Tỉnh trưởng tỉnh Kahramanmaras Faruk Coskun cho biết hiện còn quá sớm để ước tính về số người thiệt mạng vì có quá nhiều tòa nhà bị đổ sập. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ưu tiên hiện nay của công tác ứng phó với thảm họa là tìm kiếm và cứu những người sống sót.
Nguy cơ sóng thần xảy ra sau động đất đang được xem xét. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ghi nhận một loạt các rung chấn tiếp theo sau trận động đất ban đầu. Có một rung chấn mạnh 6,7 độ richter ở Gaziantep và một trận khác mạnh 5,6 độ richter ở khu vực Nurdag của thành phố.
BẢO NGÂN
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.