Ngắm biển mây đẹp như cổ tích tại Bà Nà

Thứ ba, 07/02/2023 20:27
Giữa mùa xuân, biển mây cuồn cuộn đổ về Bà Nà. Tùy thời điểm trong ngày, mây sẽ kết thành một tấm thảm bông lớn bao bọc đỉnh núi, tạo nên khung cảnh đẹp choáng ngợp tựa một “vương quốc trên mây” chỉ có trong truyện cổ tích.

Những ngày đầu tháng 2, biển mây trắng xóa liên tục xuất hiện trên đỉnh Bà Nà đã tạo nên một khung cảnh choáng ngợp tựa xứ sở thần tiên. Biển mây bồng bềnh như một tấm thảm bông trắng khổng lồ, bay là là dưới chân những lâu đài châu Âu dễ khiến du khách liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích. Bà Nà đã bước vào “mùa mây”.

Mây trắng xóa phủ dày khu vực lưng chừng núi và kéo dài hết đường chân trời khiến Bà Nà dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới dưới mặt đất. Vốn đã đẹp, Bà Nà những ngày xuân này càng mộng mơ và bí ẩn hơn, như một vương quốc siêu thực đang trôi lơ lửng giữa bầu trời. Ảnh: Phạm Phùng

Tùy khối không khí lạnh, hơi nước bốc lên vào tối hoặc sáng sớm, khiến mây đẩy từ thấp lên cao dần. Ban đầu, lớp mây khổng lồ sẽ ôm trọn ngọn núi, sau đó đến trưa và chiều thì dâng dần lên, hòa với đỉnh, khiến du khách như du ngoạn giữa mây trời. Rồi khi nắng lên, mây lại tan dần, biến Bà Nà trở thành một xứ sở “bốn mùa trong một ngày”. Dù khung cảnh và tiết trời của Bà Nà có phần khó đoán, nhưng chắc chắn khiến bất kỳ du khách nào đến đây trong dịp này cũng phải nao lòng trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên. Ảnh: Phạm Phùng

Vào những khoảnh khắc bình minh hoặc hoàng hôn trong ngày, ánh sáng kỳ ảo của mặt trời càng khiến khung cảnh thêm phần huyền bí. Ánh sáng chuyển từ vàng cam, rồi chìm vào sắc tím xanh khiến mọi thứ trở nên siêu thực.

Chị Hồng Liên, du khách đến từ TP HCM, may mắn chứng kiến khung cảnh biển mây hùng vỹ tại Bà Nà, chia sẻ: “Thực sự quang cảnh quá đẹp, như chốn bồng lai ấy. Ngày bé tôi hay đọc truyện cổ tích và tưởng tượng ra những khung cảnh như vậy, đến bây giờ quả thật là đã được chứng kiến tận mắt”. Ảnh: Phạm Phùng

Mùa xuân, Bà Nà cũng đang khoác một tấm áo rực rỡ nhất tạo thành từ những thảm hoa tulip và những cành đào chuông. Đào chuông – “nàng thơ” có khả năng khơi gợi sức sáng tạo của những nhiếp ảnh gia đang nở rộ. Những “chiếc chuông” úp ngược xinh xắn màu hồng bích, e ấp trong sương mai và mây trời khiến bất kỳ du khách nào cũng phải nán lại thật lâu để thưởng lãm vẻ đẹp.

Bên cạnh đó, lễ hội mùa xuân tại Bà Nà còn quy tụ tới hơn 150.000 bông hoa tulip, được tuyển chọn từ nhiều giống hoa nổi tiếng trên thế giới như Andre Citroen, Santander, Cape Town, Flaming Flag, Holland Queen, Strong Gold, Snowboard, Princes Irene, Red Gold…

Năm nay, tulip không chỉ được trồng tại vườn hoa Le Jardin d’Amour, quảng trường Vĩnh Cửu mà còn xuất hiện ở quảng trường Nhật Thực. Đây là nơi giao nhau giữa Vương quốc Mặt trời và Vương quốc Mặt trăng, bao phủ giữa mây trời bạt ngàn. Vẻ đẹp lộng lẫy của lâu đài kiến trúc châu Âu, những dãy hành lang vòm với trần nhà đẹp tựa nhà nguyện Scrovegni ở Padova, Italy nay càng đẹp hơn khi được khoác thêm chiếc áo tulip rực rỡ ngợp ngời sắc xuân.

Trải nghiệm săn mây và hoa tại Bà Nà ắt hẳn sẽ càng ấn tượng hơn khi bạn thưởng thức một tách trà hoặc cà phê nóng, trong khi đang xuýt xoa bởi thời tiết se se lạnh trên đỉnh núi những ngày đầu xuân. Thảnh thơi đi dạo trong những góc phố đậm kiến trúc Pháp vào thời gian này cũng sẽ “tình” hơn rất nhiều, phù hợp với những cặp đôi muốn kỷ niệm ngày lễ tình yêu Valentine. Ảnh: Phùng Bá Ước

Nếu muốn săn mây Bà Nà vào những khung giờ bình minh hoặc hoàng hôn, hãy thử trải nghiệm nghỉ dưỡng qua đêm giữa biển mây tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills. Một chuyến nghỉ dưỡng thật chill, ngắm Cầu Vàng, thưởng ngoạn khung cảnh đẹp như xứ thần tiên, rồi lại vui say với những vũ điệu và show diễn của lễ hội mùa xuân, muôn vàn trò chơi tại Fantasy Park, du ngoạn vòng quanh thế giới trong rạp Airship Mắt bay... sẽ khiến trải nghiệm tại Bà Nà là chuyến nghỉ dưỡng độc đáo bậc nhất miền Trung. Ảnh: Phạm Phùng

Ngoài những trải nghiệm và sản phẩm mới mẻ, độc đáo, dịp này, KDL Sun World Ba Na Hills còn dành tặng Combo Mùa Xuân với chính sách vé vô cùng ưu đãi. Cụ thể, combo Cáp treo + Buffet trưa dành cho người lớn có giá 840.000 VNĐ đối với du khách người Đà Nẵng và 1.140.000 VNĐ dành cho những du khách khác; vé trẻ em có giá 610.000 VNĐ dành cho trẻ em Đà Nẵng và 860.000 VNĐ dành cho trẻ khác. Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu