Niềm tin chống dịch

Thứ tư, 07/07/2021 08:40

Phải nói rằng, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên cả nước, đặc biệt diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đã muốn rời khỏi tâm dịch nhưng vẫn có đội ngũ y bác sĩ, sinh viên ngành y ngược dòng về tâm dịch là điểm tô đẹp trong bức tranh tình người. Có thêm những sự viện trợ, đội ngũ y tế ở thành phố này sẽ bớt đi phần khó khăn, vơi đi phần nhọc nhằn.

Dù rằng, những ngày qua, đã có những câu chuyện được thêu dệt trên mạng xã hội, nhiều thành phần chống phá vịn vào đó để đẩy dư luận “ném đá” về phía đoàn hơn 300 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch nhưng không vì thế mà niềm tin chống dịch của những người trong cuộc lung lay. Họ vẫn chiến đấu, từng phút, từng giây, quên ăn, quên ngủ để xét nghiệm diện rộng cho nhân dân thành phố ở đầu tàu kinh tế cả nước, chạy đua với virus gây bệnh trong tình thế mỗi ngày có đến hàng trăm ca dương tính được phát hiện.

Nhắc lại để thấy rằng, những người ăn không ngồi rồi đã phá hoại như thế nào trong cuộc chiến mà hàng triệu con tim Việt đang hòa một nhịp đập. Khi nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế về việc chi viện cho các tỉnh phía Nam chống dịch, hơn 300 sinh viên đang theo học năm 3,4 và 5 các ngành xét nghiệm, điều dưỡng, đa khoa... của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, trực thuộc Bộ Y tế đã xung phong sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Họ tuy đến từ nhiều độ tuổi, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng có chung một niềm tin chống dịch. Hành trang họ mang theo là kinh nghiệm từng tham gia chống dịch tại quê nhà Hải Dương và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang... Vậy mà, những tài khoản facebook ảo đã đăng tải những dòng tin thiếu kiểm chứng, cho rằng các bạn sinh viên làm màu, đòi hỏi khách sạn 5 sao, xem đi chống dịch như đi du lịch và có thái độ với nhân dân khi lấy mẫu xét nghiệm…

Bỏ ngoài tai những luồng ý kiến không hay, những sinh viên ngược dòng ấy những ngày qua đã nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ để rồi không phải hổ thẹn với lương tâm, với tấm áo blouse trắng chọn mang trên người. Đó là sứ mệnh cứu người nên ở đâu người dân cần, ở đó có đội ngũ y tế chẳng màng gian nan, khổ nhọc.

Trở về sau ngày dài tham gia chống dịch, các sinh viên ngành y vẫn đôi chút chạnh lòng khi họ không hiểu vì sao dư luận phẫn nộ với mình. Song, rồi mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp như nó vốn vậy khi tình người phương Nam hào sảng đã tiếp thêm động lực, sức mạnh cho những người đã và đang đương đầu với dịch bệnh nơi tuyến đầu chống dịch. Và, chính người đứng đầu ngành y thành phố Hồ Chí Minh cũng nói thẳng rằng, chúng tôi vô cùng biết ơn và trân quý mọi tấm lòng hướng về thành phố lúc này.

Khi các nơi cần, thành phố Hồ Chí Minh có và khi thành phố này gặp khó cũng đã có những bàn tay chìa ra, Đà Nẵng cũng không đứng ngoài cuộc. Nhìn lại quá trình Đà Nẵng chống dịch để thấy, chính những sự tiếp sức từ các địa phương bạn đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho thành phố bên bờ sông Hàn. Hiện, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, chính quyền thành phố cũng đang xem xét nới lỏng một số hoạt động thiết yếu trong vài ngày tới. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để Đà Nẵng san sẻ với các địa phương đang bủa vây bởi khó khăn về dịch bệnh. Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều đoàn chi viện cũng đã xuất phát từ Đà Nẵng hướng về thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, kể đến như: Bệnh xá Công an thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng, Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng…

Mới đây, trong buổi gặp mặt, động viên trước lúc ngược dòng về tâm dịch do Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức, đoàn y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh xá Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, họ chưa thể hình dung được mức độ nguy hiểm ở điểm đến là như thế nào, nhưng niềm tin chống dịch, niềm tin về ngày mai chiến thắng trở về thì luôn cháy rực.

PHI NÔNG