Phim ảnh sex ở...văn phòng
(Cadn.com.vn) - Tuần đầu tiên đi làm tại một Cty TNHH, điều khiến Hồng - cô nhân viên kế toán mới ra trường - e ngại nhất không phải là bà vợ của sếp có tiếng “cay như ớt” cứ ra ra vào vào như dò xét mà là chiếc máy vi tính trên bàn làm việc. Khi vào ổ cứng của máy để xem các biểu mẫu, đập vào mắt Hồng là những đoạn phim “hot” và hình sex được tải từ mạng.
Cty Hồng làm việc là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ ở Q. Thanh Khê (Đà Nẵng), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nhân viên tại văn phòng gần 20 người, nhưng chỉ có Hồng cùng cô thủ quỹ và chị văn thư là nữ. Do mặt bằng làm việc bố trí chủ yếu ở tầng trệt bằng các vách ngăn nên giữa các phòng, ban không tách biệt rõ ràng. Buổi trưa, một số nhân viên nam nghỉ lại hay tự ý qua phòng kế toán bật máy tính để chơi game hoặc vào web sex tải về các “tác phẩm ưng ý” và cũng không thèm xóa những địa chỉ đã truy cập. Và những địa chỉ này cứ hiện lên như chào mời những người vào mạng sau đó. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nhiều website đen có loại virus khiến trang web tự động thành “home page”, chễm chệ hiện trên màn hình mỗi khi máy tính bị nhiễm virus này khi truy cập internet. Gần cả tháng, Hồng liên tục căng thẳng do bị “tra tấn” bởi những trang web và những tấm ảnh sex và sợ đến nỗi không dám vào internet để tra cứu, lưu nhập dữ liệu trên máy... Vấn đề tạm được giải quyết khi cô quyết định báo lại sự việc với anh trưởng phòng. Chiếc máy vi tính tại vị trí Hồng ngồi được “dọn rác” sạch sẽ cùng mẩu thông báo có đóng dấu đỏ hẳn hoi: “Máy chứa dữ liệu tài chính - kế toán, không phận sự miễn sử dụng”. Tuy nhiên, tình trạng truy cập, xem phim ảnh sex trên máy tính tại Cty này thì vẫn không thay đổi mấy...
Trường hợp của Na thì ấm ức hơn. Hiền lành, xinh đẹp, cô gái vừa tốt nghiệp đại học được nhận vào làm việc tại phòng phát triển dịch vụ và chăm sóc khách hàng của một ngân hàng ở Q. Hải Châu. Trưởng phòng là ông X. - gần 50 tuổi và có nhiều tai tiếng về hành động sàm sỡ với phụ nữ, nhất là cái khoản rủ nhân viên đi hát karaoke rồi “múa máy” chân tay. Ban đầu, ông X. chỉ cười nói xởi lởi chứ chưa có động thái gì quá đáng, nhưng khi nghe có người kể lại trong một cuộc nhậu, ông X. tuyên bố: “Con Na mát mắt lắm, trước sau gì ta cũng xơi” thì Na lo sợ thật sự. Một hôm, trong phòng chỉ có ông X. với Na và một nhân viên lớn tuổi là chị Nhẫn, ông X. gọi Na: “Tới đây anh cho xem cái này”. Na bước tới chỗ bàn làm việc của ông X. thì “sượng” cả người khi thấy trên màn hình máy tính là cảnh dâm loạn trong một đoạn phim sex. Na vừa quay người đi, vừa có những lời nói phản đối. Lúc này một số nhân viên khác bước vào phòng và vô tình chứng kiến câu chuyện. “Quê độ”, ông X. bắt đầu “đì” Na bằng cách “săm soi” công việc và thường xuyên gây sức ép với Na. Một buổi trưa, chồng sắp cưới của Na đến gặp chúng tôi, sau đó Na cũng đến, nước mắt lưng tròng do bức xúc việc ông X. chèn ép. Chúng tôi đã tìm gặp một số nhân viên ngân hàng tìm hiểu thì được nhiều người khẳng định hành vi sàm sỡ của ông X. là có thật. Sau khi nghe phản ánh của phóng viên, ông giám đốc ngân hàng đã gọi những người liên quan để “đối chất” vụ việc, sau đó cho biết sẽ chuyển đổi ông X. đến bộ phận khác để ông này không có điều kiện giở trò bậy bạ. Nhưng cuối cùng, người được điều chuyển không phải ông X. mà chính là Na với lý do “chưa thể điều chuyển ông X. vì không có người thay thế”!
Không ít nhân viên văn phòng khẳng định, việc truy cập và lưu trữ những phim ảnh sex khá phổ biến ở cơ quan, đơn vị của họ. Việc truy cập, xem phim ảnh sex cũng len cả vào ngay cả trong trường học. Cách đây chưa lâu, chúng tôi được một giáo viên ở Q. Ngũ Hành Sơn kể nghe câu chuyện khá hy hữu: Trong giấy thông báo cước điện thoại của trường bỗng nhiên có một cuộc gọi quốc tế với giá cước hơn 100USD. Tưởng bưu điện báo nhầm, nhà trường khiếu nại nhưng bưu điện khẳng định cuộc gọi được thực hiện từ số máy có gắn kết đường truyền internet của phòng thực hành tin học. Nhiều người nhận định, cuộc gọi có thể được thực hiện một cách vô ý khi có người truy cập vào một trang web bịp bợm. Khi truy nhập vào một đường link nào đấy trong những trang web này, điện thoại sẽ tự động kết nối với một số điện thoại quốc tế mặc định và phát sinh cước. Phần lớn các đường link lừa bịp này lại nằm trên các trang web sex. Mà “thủ phạm” truy cập internet tại trường chỉ có thể là bảo vệ hoặc giáo viên bộ môn tin học vì không có học sinh tại trường vào thời điểm đó. Cuối cùng, cách giải quyết đưa ra là: mỗi giáo viên đóng góp 30.000 đồng để trả khoản cước phát sinh trên!
Ở một vài nơi, hành vi này không phải là sở thích “độc quyền” của nam giới. Nhiều chị em cũng mở phim sex, hình sex và xem chung với nhau như một cách... giải trí. Hình thức “giải trí” thiếu lành mạnh của những cá nhân này không những làm mất thời gian, giảm hiệu suất làm việc của họ mà còn gây ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến những người xung quanh. Từ nghiện phim ảnh sex, có nhiều trường hợp đã lệch lạc nhân cách, hay sàm sỡ với phụ nữ, có trường hợp đã thực hiện các hành vi đồi bại và bị pháp luật truy tố. Vì vậy, việc ngăn chặn web sex, phim ảnh sex trong các cơ quan, đơn vị là vấn đề cần được quan tâm.
Thân Lai