Báo Công An Đà Nẵng

1 giờ truy xét kẻ gian

Thứ ba, 10/01/2023 07:18
Nguyễn Ngọc Hải và tang vật vụ án.

Theo đó, lúc 10 giờ 50 ngày 8-1, Công an xã Sơn Long nhận tin báo của chị Phạm Thị Minh Tâm (1953, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc bị mất cắp tài sản. Theo chị Tâm, sáng 8- 1, chị và người thân đến thăm nhà anh Nguyễn Công Lý (1972, trú xã Sơn Long). Do sơ suất, chị quên khóa cửa xe ô-tô nên kẻ gian đã mở cửa và lấy đi số tiền 21,1 triệu đồng trong túi xách. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Long đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đồng thời huy động lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Tổ chức soát xét nhanh các đối tượng nghiện ngập, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; đồng thời, soát xét từ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ 50 cùng ngày, Công an xã Sơn Long đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (2002, trú xã Sơn Long) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Hải thừa nhận toàn bộ sự việc. Hải khai nhận, sáng 8- 1, khi đi qua đoạn đường trước nhà anh Lý, thấy một chiếc ô-tô đậu bên đường. Nhìn vào bên trong xe thấy một chiếc túi xách nữ để ở ghế sau nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi Hải đưa tay kéo thì cánh cửa mở toang nên Hải nhanh tay lục túi xách, lấy được 21,1 triệu đồng rồi chuồn khỏi hiện trường. Sau khi trộm được số tiền trên, Nguyễn Ngọc Hải ngay lập tức đi mua một chiếc ĐTDĐ xịn để sử dụng. Hiện Công an xã Sơn Long đã tiến hành thu hồi tài sản do Hải trộm cắp mà có.

Theo đại úy Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã Sơn Long, Nguyễn Ngọc Hải là đối tượng nghiện ma túy, từng bị TAND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xử phạt 6 tháng tù treo vào năm 2019.

Cảm kích trước tinh thần và trách nhiệm của lực lượng Công an hết mình vì dân phục vụ đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản, chị Phạm Thị Minh Tâm đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Long. Trong thư, chị Tâm viết: "Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cán bộ chiến sỹ Công an đã không quản ngại khó khăn, ngày nghỉ mà có trách nhiệm tận tụy với công việc, nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc, đem lại bình yên và niềm tin ở nhân dân, đặc biệt là những người con xa quê như chúng tôi mỗi lần về lại quê hương”.

P.Quân