Báo Công An Đà Nẵng

1 giờ vây bắt 2 tên cướp taxi

Thứ hai, 14/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 11 giờ ngày 13-3, tại khu vực nghĩa địa Nỗng Bà Hành, thuộc xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) xảy ra vụ cướp taxi táo tợn do hai đối tượng tuổi “teen” thực hiện. Sau khi đâm trọng thương tài xế, hai đối tượng cướp chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi chạy vào hướng núi để trốn thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, CAH Duy Xuyên đã huy động toàn bộ lực lượng, đồng thời yêu cầu CA các xã Duy Trinh và Duy Sơn (Duy Xuyên) phối hợp tổ chức nhiều mũi truy bắt nóng hung thủ. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng truy bắt gồm CAH, CAX và người dân đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng cướp khi chúng đang trốn trong một bụi rậm cách hiện trường chừng 600m.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Đức (1980, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) - tài xế taxi hãng Mai Linh điều khiển xe BKS 43S-5817. Tại hiện trường, chiếc taxi dừng bên vệ đường bê-tông dẫn vào nghĩa địa Nỗng Bà Hành, nạn nhân bị đâm trọng thương cánh tay trái (gần xuyên thấu), do bị mất máu nhiều nên nạn nhân vừa chạy vừa tri hô cầu cứu được một đoạn rồi ngất xỉu.

Một số thợ hồ làm mộ gần đó cho biết, mới đầu thấy taxi đi vào tưởng là người đi viếng mộ, xe đỗ lại một lát thì bất ngờ có tiêng kêu cứu thất thanh: “Cướp, cướp!”. Nhìn lên mọi người thấy một thanh niên mặc áo sơ-mi trắng vừa chạy vừa hô hoán, một bên cánh tay thấm ướt máu. Cùng lúc có hai người khác từ chỗ chiếc taxi bỏ chạy thục mạng vào hướng núi, mọi người vội chạy đến chỗ nạn nhân thì mới biết hai tên chạy vào núi vừa đâm trọng thương tài xế và cướp tài sản. Ngay lập tức, họ tìm cách sơ cứu nạn nhân rồi đưa đi bệnh viện, đồng thời điện báo CAH Duy Xuyên và một số khác truy theo hướng hung thủ tẩu thoát.

Trần Văn Mạnh              ---                 Thái Quốc Khánh 

Nhận được tin báo của người dân, Thượng tá Dương Văn Nhi - Trưởng CAH Duy Xuyên, nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng rất liều lĩnh do đó cần nhanh chóng tổ chức truy nóng hung thủ. Xác định đối tượng chưa thể chạy thoát khỏi khu vực Nỗng Bà Hành, Thượng tá Dương Văn Nhi lập tức huy động gần như toàn bộ CBCS tại CAH, đồng thời yêu cầu CAX Duy Trinh và Duy Sơn tăng cường lực lượng cùng với người dân địa phương tổ chức chốt chặn các hướng và rà soát từng khu vực dần khép chặt vòng vây. Sau 1 tiếng đồng hồ triển khai lực lượng rà soát từng lùm cây, bụi cỏ, đến 12 giờ cùng ngày lực lượng CA đã tóm được 2 hung thủ khi chúng đang nấp trong bụi rậm cách hiện trường gây án chừng 600m.

Sau khi bị bắt, hai hung thủ khai tên là Trần Văn Mạnh (1994) và Thái Quốc Khánh (1995, cùng trú TT Nam Phước, Duy Xuyên). Qua khám xét, lực lượng CA còn thu giữ trên người đối tượng hai con dao nhọn (trong đó có một con dao còn dính máu), 1 ĐTDĐ (sau được xác định là của nạn nhân).

Chiếc điện thoại của anh Đức bị Mạnh và Khánh cướp 

 Vết máu còn dính trên dao sau khi đối tượng gây án.

Lời khai ban đầu của hai đối tượng trên cho thấy, do thiếu tiền tiêu xài nên Mạnh rủ Khánh đi cướp tài sản. Mới đầu chúng định chờ đến tối rồi vào nhà dân cướp tài sản, nhưng sau đó đổi ý rủ nhau đón taxi chở đến địa điểm vắng rồi thực hiện hành vi cướp tài sản của lái xe. Theo hung thủ khai nhận, sáng 13-3, cả hai vào khu vực ngã ba Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam) uống cà-phê.

Tại đây, Mạnh rủ Khánh đi cướp tài sản và cả hai thống nhất sẽ cướp của lái xe taxi. Tuy nhiên, do không có tiền trả tiền cà-phê nên Mạnh điện thoại cho bạn gái của Khánh đến để mượn 50 ngàn đồng. Mượn được tiền, cả hai trả tiền cà-phê hết 26 ngàn đồng rồi cùng nhau vào chợ (gần Hương An) mua 2 dao nhọn hết 20 ngàn đồng, chúng chia mỗi người giữ một con. Để thực hiện ý định cướp tài sản của lái xe taxi, chúng vào điểm điện thoại công cộng gọi vào Trung tâm taxi Mai Linh Quảng Nam để điều xe đến ngã ba Hương An.

Do phải đợi nên cả hai đi ra QL1A thì thấy xe taxi Mai Linh BKS 43S-5817 do anh Võ Văn Đức điều khiển. Sau khi lên xe, chúng hướng dẫn tài xế chạy lên hướng Mỹ Sơn. Do quê gốc của Khánh ở Duy Trinh nên y chỉ đường cho anh Đức chạy vào khu vực nghĩa địa Nỗng Bà Hành để dễ bề thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, có thể do tài xe xế taxi nghi ngờ nên chỉ mới vào gần đến nghĩa địa thì anh Đức nói với hành khách cảm phiền đi bộ vào và yêu cầu thanh toán cước. Do không có tiền, Khánh chỉ anh Đức đến chỗ Mạnh lấy (lúc này anh Đức đã ra ngoài xe để điện thoại cho ai đó), khi thấy tài xế vừa đền thì Mạnh cầm dao thủ sẵn đâm vào người tài xế.

Tuy bị bất ngờ và bị trọng thương nhưng anh Đức kịp vùng chạy và hô hoán cầu cứu, thấy bị lộ Mạnh cố đuổi theo và phóng dao về nạn nhân nhưng không thành. Sau đó bọn chúng cướp chiếc ĐTDĐ của anh Đức để trên xe taxi rồi bỏ chạy vào phía núi, song do bị truy đuổi gắt gao nên chúng chui vào bụi rậm trốn cho đến lúc bị bắt.

60 phút truy bắt nóng hai hung thủ đâm tài xế taxi cướp tài sản xảy trưa 13-3 là một chiến công xuất sắc của lực lượng CAH Duy Xuyên, trong đó có sự giúp sức không nhỏ của CA các xã Duy Trinh và Duy Sơn, cũng như người dân địa phương nơi xảy ra vụ cướp. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bài, ảnh: Q.P