Báo Công An Đà Nẵng

10 giờ phá án giết người cướp tài sản

Thứ ba, 31/05/2016 11:44

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, Vi Văn Thắng (1993, trú bản Cỏ Noong, xã Mường Noọc, H. Quế Phong, Nghệ An) đến nhà ông Sầm Văn Dần (1955, cùng bản) ăn nhậu rồi ngủ lại. Đến khuya, lợi dụng lúc ông Dần say ngủ, Thắng dậy giết chết bà Vi Thị Loan (1953, vợ ông Dần) và chém ông Dần bị thương nặng rồi bỏ trốn. Sau khi xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, CAH Quế Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An tiến hành vây bắt thì Thắng cắt cổ tự sát. Chiều 30-5, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An, cho biết: Hiện đối tượng Thắng đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

KẺ THỦ ÁC CHUNG MÂM RƯỢU

Theo trình bày của ông Dần, khoảng 17 giờ ngày 28-5, Vi Văn Thắng đến nhà ông Dần uống rượu rồi cả hai người lăn ra nền nhà ngủ. Trong khi ông Dần say ngủ, Thắng tỉnh giấc rồi dùng dao đâm bà Loan. Nghe ồn ào, ông Dần tỉnh giấc thì thấy tên hàng xóm đâm vợ mình nên xông vào can ngăn. Tuy nhiên, ông Dần cũng bị Thắng chém vào cổ, sườn và đâm thủng phổi. Sau khi gây án, đối tượng Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ông Dần lết được sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 200m để cầu cứu. Trong tiếng kêu yếu ớt, ông Dần chỉ thều thào được câu “vợ tôi bị giết” rồi ngất xỉu. Ngay lập tức, ông Dần đã được người dân đưa đi cấp cứu, còn bà Vi Thị Loan (1953) thì đã tử vong từ trước đó. Nhận được tin báo, CAX Mường Noọc đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên CAH Quế Phong.

Ông Lương Trường Sơn, Trưởng CAX Mường Noọc, cho biết: Qua kiểm tra hiện trường, bà Loan đã chết từ trước đó, còn ông Dần bị thương nặng ở cổ, sườn, thủng phổi và nhiều vết thương khác trên cơ thể đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Quế Phong. Chúng tôi đã cử người túc trực tại nhà ông Dần để bảo vệ hiện trường chờ CAH đến xử lý.

Nhận được thông tin từ cơ sở báo về, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An  xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, đồng thời cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với CAH Quế Phong tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân và truy tìm hung thủ gây án.

Sáng 29-5, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An, CAH Quế Phong đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân về cái chết của nạn nhân Vi Thị Loan, đồng thời truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm án này. Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân Loan bị nhiều vết thương trên người, đặc biệt chi tiết đôi bông tai vàng cùng số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân biến mất nên CQĐT nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Thắng đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

10 GIỜ PHÁ ÁN

Sau khi tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng và thu thập vật chứng tại hiện trường, lực lượng CA đã xác định được hung thủ gây án không ai khác chính là Vi Văn Thắng nên CAH Quế Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng lên kế hoạch truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng Thắng đang ẩn náu trong địa bàn huyện nên nhanh chóng khoanh vùng đối tượng để chờ thời cơ vây bắt. Đến khoảng 8 giờ ngày 29-5, nhận được tin của người dân, đối tượng Thắng đang ẩn náu tại nhà người thân (nhà ông Kính) ở bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (H. Quế Phong). Ngay lập tức, kế hoạch vây bắt đối tượng, đồng thời vận động Thắng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật được các trinh sát nhanh chóng triển khai.

Khoảng 9 giờ ngày 29-5, các trinh sát có mặt tại nhà ông Kính vận động Thắng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng đối tượng Thắng đã trốn vào nhà vệ sinh rồi dùng dao, tự đâm vào cổ mình. Phát hiện đối tượng bị thương nặng, lực lượng CA khẩn trương đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Quế Phong. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng nên đến 11 giờ cùng ngày, Thắng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Theo Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An, hiện Thắng đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị trong sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng CA, chờ đến khi sức khỏe  Thắng hồi phục, các trinh sát sẽ tiến hành lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật. Được biết, Vi Văn Thắng là con nghiện lâu năm trên địa bàn, thường xuyên trộm cắp tài sản của người dân bán lấy tiền mua ma túy.

D.H