Báo Công An Đà Nẵng

10 ngày trốn chạy của kẻ cầm đầu cuộc hỗn chiến

Thứ tư, 05/08/2015 10:27

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây ra cuộc hỗn chiến khiến một người chết, một người bị thương,  Nguyễn Ngọc Anh (1988, trú xã Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nhanh chân cao chạy xa bay. Tuy nhiên, sau 10 ngày bỏ trốn, Anh bị CAH Kỳ Anh bắt giữ tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hỗn chiến trong đêm

22 giờ 30 ngày 19-7, anh Nguyễn Công Sơn (1988, trú xã Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Ngọc Anh (1988), Nguyễn Trường Giang (1985) và Lê Văn Sáng (1990, đều trú xã Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh). Là người cùng xã, lại được nhiều người khuyên can “chín bỏ làm mười” nên hai nhóm giải tán. Đường ai nấy đi, nhưng với Nguyễn Ngọc Anh thì “cục tức” vẫn nuốt chưa trôi, đâm ra ấm ức trong lòng, quyết tâm rửa hận. Nghĩ là làm, Anh thủ sẵn một thanh kiếm rồi cùng Giang, Sáng chặn đường với quyết tâm “dạy” nhóm Sơn một bài học cho biết thế nào là lễ độ. 0 giờ 15 ngày 20-7, khi nhóm của anh Sơn về tới thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn thì bị nhóm của Anh chặn lại nói chuyện. Tại đây, đôi bên tiếp tục cự cãi và khi cuộc đấu khẩu lên đến đỉnh điểm, Anh rút thanh kiếm ra chém loạn xạ về phía nhóm của Sơn. Thất thế, nhóm của Sơn bỏ chạy tán loạn mỗi người một nơi.

Nghe tin con bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn đánh, ông Nguyễn Hữu Trọng (bố Sơn) và Nguyễn Viết Anh (1991, em trai Sơn) cùng một số người nữa mang theo ống tuýp sắt kéo đến giải vây. Khi ông Trọng và mọi người chạy đến thôn Sơn Bình 1 thì “đụng” ngay nhóm của Nguyễn Ngọc Anh đang hung hăng đi tìm nhóm Sơn để đánh. Sau vài lời qua lại, đôi bên lao vào nhau ẩu đả. Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi ông Trọng và con trai Nguyễn Viết Anh gục xuống với nhiều vết chém trên cơ thể. Gây án xong, nhóm của Nguyễn Ngọc Anh rút nhanh khỏi hiện trường, bố con ông Trọng cũng nhanh chóng được mọi người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa H. Kỳ Anh cứu chữa. Với vết thương quá nặng, Nguyễn Viết Anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu với tình trạng suy hô hấp và hôn mê sâu. Tại đây, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân Nguyễn Viết Anh đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, CAH Kỳ Anh huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ. Với những nỗ lực của lực lượng chức năng cùng sự giúp đỡ của chính quyền, người dân địa phương, sau 5 ngày vụ án đã được làm sáng rõ. Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang và Lê Văn Sáng về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, thời điểm này chỉ có Giang và Sáng bị bắt, còn kẻ cầm đầu Nguyễn Ngọc Anh đã cao chạy xa bay khỏi địa phương. Tại cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, Giang và Sáng thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Anh cùng với hai tội danh trên.

Từ trái sang; Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trường Giang và Lê Văn Sáng.

Trốn chạy và sa lưới

Ngày 3-8, thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Anh, CAH Kỳ Anh chỉ đạo tổ công tác gồm 5 TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng lập kế hoạch truy bắt đối tượng. Nguyễn Ngọc Anh mang lệnh truy nã đang lẩn trốn pháp luật có thể gây nguy hiểm cho xã hội là điều hết sức trăn trở đối với các thành viên trong tổ công tác. Vậy nên, tất cả phải vào cuộc với quyết tâm cao, bằng mọi giá truy bắt đối tượng về quy án. Tuy nhiên, công tác lần tìm manh mối gặp rất nhiều khó khăn bởi Nguyễn Ngọc Anh sau khi gây án đã cao chạy ngay trong đêm, không để lại chút manh mối nào, thậm chí cắt đứt liên lạc với gia đình và người thân.

Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng các TS, ĐTV không nản chí, ngày đêm khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, mở rộng điều tra, xác minh, đặc biệt là tập trung soát xét, phân tích từng mối quan hệ của đối tượng... Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, sau một thời gian ngắn vào cuộc, tổ công tác đã xác định Nguyễn Ngọc Anh đang trốn tại TP Pleiku (Gia Lai) và nhanh chóng lên đường truy bắt.

Tại tỉnh Gia Lai, tổ công tác CAH Kỳ Anh phối hợp với CATP Pleiku tiến hành xác minh nơi ở của đối tượng. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, đến ngày 30-7, tổ công tác đã bắt được Nguyễn Ngọc Anh và di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra. Tại Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, bước đầu Nguyễn Ngọc Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X.S