Báo Công An Đà Nẵng

100 bàn ở châu lục của Cristiano Ronaldo

Thứ sáu, 14/04/2017 10:36

(Cadn.com.vn) - Tiền đạo Karim Benzema tung ra 3 cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich vẫn ngăn chân sút người Pháp ghi bàn cho Real Madrid. Tiền đạo dự bị Asensio cũng nã một cú kinh hoàng nhưng vẫn bị Neuer hóa giải. Gareth Bale không một lần khiến Neuer vất vả. Thủ môn số một nước Đức chơi rất hay nhưng Cristiano Ronaldo lại hay hơn với một cú đúp để giúp Real Madrid ngược dòng thắng chủ nhà Bayern Munich 2-1.

Ronaldo hai lần tiếp bóng trong vòng cấm Bayern Munich là hai lần lưới của Neuer phải rung lên. Ronaldo nhanh hơn trung vệ Boateng một bước chân để "đạp" quả bóng vào lưới sau đường căng ngang của Carvajal chỉ 90 giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Ronaldo ấn định tỷ số 2-1 cho Real Madrid ở phút 77 trong tư thế hoàn toàn trống trải. Đó là thời điểm Bayern Munich chỉ còn chơi 10 người vì Martinez nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi với Ronaldo ở phút 61.

 Ronaldo đã cán mốc 100 bàn thắng ở đấu trường Châu Âu.

Bàn ấn định tỷ số 2-1 là bàn thắng thứ 100 của Ronaldo ở các đấu trường châu lục. Tiền đạo Bồ Đào Nha trở thành người đầu tiên đạt cột mốc này. Quả thực, đây là trận đấu giúp Ronaldo xả được áp lực rất lớn ở Champions League. Anh đã trải qua 659 phút "tịt ngòi" ở đấu trường này. Trước khi lập cú đúp vào lưới Bayern Munich, Ronaldo chỉ mới có 2 bàn, trong lúc "nỗi ám ảnh" Lionel Messi của anh đã có tới 11 bàn. Trong 100 bàn đấy thì 97 bàn ở Champions League, 2 bàn ở Siêu Cúp Châu Âu và 1 bàn ở vòng sơ loại sau 143 trận đấu của Ronaldo. Tính ra, Ronaldo có hiệu suất ghi bàn là 0,7 bàn/trận. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ mới có 97 bàn ở đấu trường châu lục nhưng mới đá 118 trận, tức là có hiệu suất 0,82 bàn/trận, cao hơn hẳn so với Ronaldo.

Real Madrid giành lợi thế ngay từ lượt đi trên sân khách sau cuộc lội ngược dòng vất vả và có phần may mắn. Lưới của Navas rung lên ở phút 25 sau cú đánh đầu căng của Vidal. Vidal thoát khỏi sự đeo bám của Nacho trước khi bật nhảy cực khỏe. Nacho chính là sự thay đổi duy nhất của HLV Zidane so với trận derby thành Madrid bởi trung vệ Pepe gãy xương sườn không thể đá trận này. Real Madrid thoát thua bàn thứ hai ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một khi Bayern được hưởng quả penalty do Carvajal để bóng chạm tay sau cú dứt điểm của Ribery. Vidal tươi cười bước tới chấm phạt đền nhưng cú sút quá căng, quá mạnh ấy lại đưa bóng bay lên trời cao.

Bayern Munich lại thua Real Madrid một lần nữa. Ancelotti thua trợ lý một thời của mình ở Bernabeu là Zidane. Một thời người ta xôn xao Ancelotti và Zidane xích mích nhưng trước khi bóng lăn ở Allianz, hai người bắt tay nhau một cách thân thiện. Họ lại hẹn nhau ở Bernabeu vào tuần tới: Real Madrid đặt mục tiêu lần thứ 7 liên tiếp dự bán kết Champions League, trong lúc Bayern Munich hy vọng một cuộc lội ngược dòng vĩ đại trên sân của nhà ĐKVĐ.

Hạnh Thuần