Báo Công An Đà Nẵng

100 ngày phá án

Thứ năm, 29/05/2014 12:18

Kỳ 1: Từ nạn nhân trở thành “mẹ mìn”

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-5, tại Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lào Cai, lực lượng CA Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức bàn giao 15 phụ nữ Việt Nam là những nạn nhân cuối cùng trong Chuyên án 009A cho BĐBP Lào Cai. Như vậy, sau 100 ngày khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và sàng lọc hàng trăm đối tượng, lực lượng TS Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP Việt Nam phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của các tỉnh, thành phố trong cả nước và CA Biên phòng Trung Quốc đã phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng chính trong đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới và giải cứu toàn bộ các nạn nhân khỏi bàn tay của bọn buôn người.

Hai nạn nhân Nguyễn Thị Hiền và Lê Thị Hồng Khuyên được các TS bàn giao
cho Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh An Giang.

Lật lại hồ sơ

13 giờ ngày 15-2-2014, tổ TTKS Biên phòng của ĐBPCKQT Lào Cai trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới xã Bản Phiệt, H. Bảo Thắng, Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 2 phụ nữ là Nguyễn Thị Hiền (1990, trú ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, H. Châu Thành, An Giang) và Lê Thị Hồng Khuyên (1982, trú ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TX Hà Tiên, Kiên Giang) đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua khai thác ban đầu, Hiền - Khuyên khai nhận cả hai bị lừa đưa sang tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bán cho những người đàn ông xa lạ.

Tại CQĐT BĐBP tỉnh Lào Cai, trong nỗi uất ức, nghẹn ngào, Khuyên kể lại hành trình đầy tủi nhục của mình. Tháng 12-2012, Khuyên được chị Tư (Phan Thị Duyên, 1955, trú ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, Hà Tiên) rủ sang Trung Quốc làm thuê, lương 12 triệu đồng/tháng, thủ tục xuất cảnh có người khác lo. Khuyên rủ thêm em gái là Lê Thị Diễm Phúc cùng đi và được chị Tư đồng ý. Sau đó, Tư cho Khuyên 500.000 đồng đi làm hộ chiếu. Đầu tháng 1-2013, chị Tư dẫn  Khuyên - Phúc đến nhà một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, ở Phú Hòa, Kiên Giang. Ở đây được 5 ngày thì người phụ nữ đưa chị em Khuyên ra Bến xe Long Xuyên và giao cho Nguyễn Thị Hồng Phượng (1975, trú tổ 1, khóm Châu Quới 1, P. Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) đưa lên TPHCM. Trên đường đi Phượng còn đón thêm 3 phụ nữ khác là Kiều, Cương và Chi cùng đi. Đến TPHCM, Phượng đưa cả 5 người ra Sân bay Tân Sơn Nhất để ra Hà Nội, sau đó đón xe khách đến Quảng Ninh. Ngày 24-1-2013, Phượng đưa tất cả xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông qua Cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây có một người đàn ông Trung Quốc đã chờ sẵn (theo lời Phượng giới thiệu là chồng của Phượng) đón và đưa tất cả vào xã Trương Lầu, H. Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vợ chồng Phượng đã ép và bán chị em Khuyên cùng 3 phụ nữ cho một số người đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Còn Nguyễn Thị Hiền kể lại, đầu năm 2013, Hiền quen một người đàn ông có tên là Út Nghiệp, bán vé số dạo. Qua một số lần tiếp xúc, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hiền, Út Nghiệp giới thiệu Hiền cho Nguyễn Thị Hường (tức Tám Hường, 1965, trú ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) để giúp kiếm việc làm. Hường nói sẽ giúp Hiền sang Trung Quốc làm thuê với mức lương 10-15 triệu đồng/tháng và 6 tháng sẽ được về thăm gia đình một lần. Cứ nghĩ gặp được người tốt, Hiền gật đầu đồng ý mà không hề biết mình đang rơi vào đường dây buôn bán người của các “má mì”. Sau đó Hường dẫn Hiền đến nhà Nguyễn Thị Hồng Phượng để làm thủ tục xuất cảnh. Cùng làm thủ tục xuất cảnh với Hiền còn có 3 phụ nữ khác là Thúy, Diễm (cùng trú TP Châu Đốc) và Duyên (trú H. Chợ Mới, An Giang). Ngày 20-3-2013, Phượng đưa Hiền, Thúy, Diễm và Duyên lên TPHCM, đi máy bay ra Hà Nội. Ngày 23-3, Phượng đưa tất cả xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông qua Cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng, Trung Quốc. Cũng như chị em Khuyên và 3 cô gái trước, Hiền, Thúy, Diễm và Duyên cũng được vợ chồng Phượng đưa vào xã Trương Lầu, H. Nhữ Nam bán cho số đàn ông trong vùng để làm vợ.

Ngày 12-2-2014, lợi dụng gia đình chồng đi làm, Hiền rủ Khuyên trốn về Việt Nam. Sau 2 ngày dò hỏi tìm đường, 13 giờ ngày 15-2, cả hai đến CKQT Lào Cai. Do hộ chiếu đã hết hạn nên hai cô phải tìm cách vượt biên trái phép và bị lực lượng BĐBP Việt Nam phát hiện. Tại đây, hai cô đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng và các đối tượng đã lừa các cô sang Trung Quốc bán.

Chân dung “mẹ mìn”

Nguyễn Thị Hồng Phượng sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh hết sức éo le. Mới 1 tuổi đã mồ côi mẹ, cha bỏ đi biệt xứ nên Phượng phải ở với dì ruột tại tổ 15, P. Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang. Học hết lớp 8, Phượng phải nghỉ để phụ dì bán cà-phê. Đến năm 20 tuổi, Phượng lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 10 năm rồi mỗi người một hướng sau khi có 2 mặt con.

Chân dung “mẹ mìn” Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Tháng 8-2012, khi làm nghề sửa móng tay dạo ở Long Xuyên, An Giang, Phượng gặp và quen với Nguyễn Thị Hường (Tám Hường, 1965, trú ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên). Trong những lần trò chuyện, Phượng cho biết cuộc sống của mình đang gặp rất nhiều khó khăn nên được Hường giới thiệu cho Huệ (trú TPHCM, hiện lấy chồng Trung Quốc). Huệ đã dẫn Phượng sang Trung Quốc và gả cho Li Miên Fan (1963, ở Hà Nam). Sau này Phượng mới được biết mình bị Huệ bán cho Fan với giá 4,6 vạn NDT (khoảng 150 triệu đồng). Sau một thời gian chung sống với người chồng Trung Quốc, nhớ quê hương, Phượng muốn về Việt Nam nhưng Li Miên Fan ra điều kiện bắt Phượng phải đưa con trai là Nguyễn Thanh Duy (1995) sang Trung Quốc làm con tin mới được về.

Về Việt Nam, Phượng không muốn sang Trung Quốc nữa nhưng vì Fan đang giữ và dọa sẽ bán con trai để trừ nợ. Fan ra điều kiện, nếu không muốn điều đó xảy ra thì Phượng phải tìm những cô gái Việt Nam còn trẻ, đẹp để đưa sang Trung Quốc bán. Phượng đã liên lạc với Nguyễn Thị Hường để nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền chia nhau. Từ cuối năm 2012 đến tháng 2-2014, Phượng móc nối với Hường và Nguyễn Thị Thơm (em ruột Hường), lừa 19 người sang Trung Quốc. Trong số này thì 3 người do Phượng tự tìm, số còn lại do Hường, Thơm giao cho (mỗi người Phượng trả cho Hường 40-55 triệu đồng, tùy độ tuổi). Phượng cùng chồng đã gả bán 17 người với giá 4 - 6 vạn NDT/người, còn 2 người không chịu nên Phượng đưa về Việt Nam. Tổng cộng, Phượng đã đưa cho Hường và Thơm 680 triệu đồng, đưa cho người nhà 3 nạn nhân mà Phượng tự tìm mối là 125 triệu đồng. Phượng cho biết chỉ được hưởng khoảng 200 triệu đồng, còn Li Miên Fan hưởng hơn 1 tỷ đồng.

Trần Hoàng Anh
(còn nữa)