Báo Công An Đà Nẵng

15 giờ truy bắt đối tượng giết người

Thứ hai, 04/11/2013 12:25

(Cadn.com.vn) - Thông tin về một người đàn ông được phát hiện đã bị giết trong chính ngôi nhà của mình tại khu rẫy vắng thuộc xã Cư Amung, H. Ea H’leo, (Đắc Lắc) được báo đến CQĐT CAH Ea H’leo lúc 9 giờ 30 ngày 31-10. Chỉ 15 giờ đồng hồ sau, CAH Ea H’leo phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc đã bắt được đối tượng gây án - Đàm Từ Duy (1988, trú thôn 10A, xã Cư Amung).

9 giờ 30 ngày 31-10, bà Sầm Thị Hiền (1979, trú thôn 10A, xã Cư Amung) đi vào ngôi nhà rẫy của mình tại tiểu khu 102 (thuộc Cty lâm nghiệp Ea Wy, xã Cư Amung) để thăm chồng là ông Phùng Văn Biên (1973) thì thấy cửa bị khóa bên ngoài. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Hiền nhìn qua khe cửa vào bên trong nhà thì tá hỏa phát hiện một xác chết đang nằm trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Thông tin trên ngay lập tức được báo cho CAX Cư Amung, CAH Ea H’leo và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc.

Nạn nhân được xác định đúng là ông Phùng Văn Biên (1973), chồng của bà Sầm Thị Hiền. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Biên đã chết khoảng 1 tuần trước đó, vùng ngực, mặt bị nhiều vết thương do ngoại lực tác động khiến nạn nhân bị vỡ sọ, xương hàm gây tử vong. Sau khi kiểm tra tài sản, bà Hiền và những người thân trong gia đình cho biết chiếc xe máy BKS 47D1-137.86 cùng toàn bộ giấy tờ xe, sổ hộ khẩu gia đình mang tên ông Phùng Văn Biên, 1 ĐTDĐ, 1 cưa lốc và 1 máy phát cỏ đã biến mất. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các TS, ĐTV của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh và lực lượng CAH Ea H’leo đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đàm Ngọc Duy (X) cùng tang vật.

Vụ án xảy ra giữa khu đồi rẫy vắng thuộc xã Cư Amung, một xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắc Lắc. Hiện trường cách trung tâm xã hơn 10km đường lầy lội, tại khu đồi rẫy vắng vẻ nên khi vụ việc xảy ra không một ai hay biết. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Hiền và ông Biên có với nhau 3 mặt con nhưng lâu nay sống ly thân. Ông Biên thường xuyên ở ngôi nhà trong rẫy một mình, còn bà Hiền và các con ở ngôi nhà tại thôn 10A, xã Cư Amung. Bà Hiền cho biết: “Sáng 31-10, nghe nhiều người ở khu rẫy xung quanh nói đã mấy ngày không thấy bóng dáng ông Biên, cũng không thấy ông đi chợ hoặc ra ngoài như mọi khi nên tôi sợ ông ấy đau ốm, vào thăm, ai ngờ...”.

Quá trình sàng lọc, rà soát các đối tượng ban đầu cũng gặp không ít khó khăn bởi vụ án xảy ra vào thời điểm thu hoạch cà-phê, số lao động theo mùa vụ tập trung về xã để làm thuê không phải ít. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 31-10, lực lượng CA đã xác định được đối tượng tình nghi số một là Đàm Ngọc Duy (1988, trú thôn 10A, xã Cư Amung). Duy là đối tượng nghiện ma túy và là hàng xóm của gia đình ông Biên, từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù vào cuối tháng 3-2013. Thường ngày, lúc rảnh rỗi Duy vẫn hay sang nhà ông Biên nhậu. Tuy nhiên, đã 3 - 4 ngày nay Duy bỏ đi đâu không rõ. Đêm 31-10, các TS, ĐTV nhận được nguồn thông tin Duy đang có mặt tại nhà một người quen tại xã Cư Bao, TX Buôn Hồ nên triển khai lực lượng truy bắt. 2 giờ 30 ngày 1-11, lực lượng CAH Ea H’leo phối hợp với CATX Buôn Hồ đã tiến hành bắt giữ Duy, đưa về trụ sở làm việc.

Chân dung Đàm Ngọc Duy...

Quá trình đấu tranh, Duy khai nhận: Do nghiện hút, 1 ngày phải xài hết 300 ngàn đồng vào heroin, đến khi không có tiền, Duy đã nảy sinh ý định mua rượu, rủ ông Biên nhậu say để lấy tài sản. 11 giờ ngày 23-10, Duy mang rượu sang nhà rủ ông Biên nhậu. Sau khi uống hết 1 lít rượu, cả hai nằm ngủ tại sàn gỗ nơi hai người vừa nhậu xong. Đợi ông Biên ngủ say, Duy trở dậy, dùng búa bửa củi để ở cửa ra vào gần đó bửa bằng đế búa 5 cái vào vùng đầu, mặt ông làm ông Biên chết tại chỗ. Sau đó, Duy lục lấy tiền trong người ông Biên nhưng không có.

Bí thế, Duy quay sang lấy toàn bộ tài sản gồm ĐTDĐ hiệu Nokia, xe máy, CMND, giấy tờ xe, máy cưa lốc, máy cắt cỏ của ông Biên để trong nhà, khóa cửa lại rồi bỏ đi. Duy chạy xe về chợ xã Ea Wy, cầm chiếc ĐTDĐ được 300 ngàn đồng. Khi đi ngang cầu Bằng Lăng, xã Ea Wy, Duy vứt chiếc búa gây án xuống suối để phi tang. Sau đó y tiếp tục mang cưa lốc, máy cắt cỏ bán cho một người đàn ông ở thôn 9, xã Cư Amung lấy 700 ngàn đồng. Riêng chiếc xe máy, Duy mang đi cầm ở tiệm cầm đồ M.H (TT Ea Drăng, H. Ea H’leo) được 10 triệu đồng. Sau khi có tiền, Duy mua ma túy để chích và sang nhà họ hàng tại TX Buôn Hồ chơi cho đến khi bị bắt. Hiện Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đàm Ngọc Duy về hành vi giết người, cướp tài sản.


...cùng Tang vật vụ án.

Chỉ 15 giờ sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc và CAH Ea H’leo đã bắt kẻ sát nhân máu lạnh, ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Đây là vụ trọng án thứ hai được lực lượng CA khám phá tại H. Ea H’leo trong 1 tuần qua. Trước đó, ngày 25-10, Phòng CSĐTTPVTTXH và CAH Ea H’leo cũng đã phá thành công vụ án sát hại dã man hai cháu bé Hà Phú Quý (2000) và Hà Cao Nguyên (2003), con chị Triệu Thị Bài (1979, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, H. Ea H’leo), bắt giữ đối tượng Vy Bế Ngoạt (1975, trú thôn 7C, xã Ea Hiao). Liên tiếp lập chiến công xuất sắc đã thể hiện nghiệp vụ sắc bén, tinh thần quả cảm, mưu trí của lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc.

Lục Hà