Báo Công An Đà Nẵng

15 giờ truy bắt kẻ sát nhân

Thứ sáu, 24/10/2014 12:59

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, do mâu thuẫn nhau trên bàn bi-a, Nguyễn Văn Phố (1989, trú thôn Trung Thành, xã Thạch Hương, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vác đao đến nhà anh Nguyễn Đình Thuận (1981, trú thôn Yên Trung) để tính sổ. Thấy anh Thuận, Phố xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, Phố bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên đã bị CAH Thạch Hà bắt giữ sau 15 giờ gây án. Ngày 22-10, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng CAH Thạch Hà cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phố, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ một số đối tượng có liên quan đến vụ án này.

Án mạng lúc chạng vạng

Do có mâu thuẫn với nhau trong một lần chơi bi-a, Phố đã nhiều lần gọi điện đe dọa, thậm chí tìm đến nhà anh Thuận để... “giải quyết” nhưng không gặp. 19 giờ ngày 17-10, sau khi nghe Phố gọi điện đe dọa đến nhà xử lý mình, anh Thuận đã điện trình báo vụ việc cho Ban CAX Thạch Hương, sau đó sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Nỗi đau của chị Hà và 2 con trước cái chết của anh Thuận.

Như những lần trước, Phố vác cây đao tự tạo dài khoảng 1,5m đến nhà anh Thuận. Không gặp được người cần gặp, Phố điên tiết vung đao chém vỡ bóng điện trong nhà. Dù lánh nạn bên nhà hàng xóm nhưng anh Thuận vẫn nghe ngóng tình hình ở nhà nên khi nghe vợ con kêu khóc, anh đành phải quay về vì sợ liên lụy đến người thân. Vừa thấy anh Thuận xuất hiện, Phố vác đao lao vào tấn công tới tấp cho đến khi nạn nhân gục ngã mới chịu dừng lại và bỏ đi. Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Thạch Hà, song đã tử vong vì các vết thương quá nặng ở vùng đầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, lãnh đạo CAH Thạch Hà đã cử một tổ công tác thuộc Đội CSĐTTPVTTXH khẩn cấp xuống địa bàn để ổn định tình hình, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt hung thủ Nguyễn Văn Phố. Tuy nhiên, Phố đã trốn chạy sau khi nghe tin anh Thuận tử vong nên kế hoạch truy bắt được tổ công tác tiến hành ngay trong đêm. Khẩn trương lần theo dấu vết đối tượng, đến 10 giờ ngày 18-10, tổ công tác phát hiện và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phố khi y đang trốn tại khu vực gần hồ Kẻ Gỗ thuộc địa bàn H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tại CQĐT CAH Thạch Hà, Nguyễn Văn Phố đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Phố khai nhận vì trước đó khoảng 5 ngày, Phố gặp Thuận và nhóm bạn đang chơi bi-a tại một quán trong xã. Tại đây, Phố gây xích mích và xô xát với nhóm của anh Thuận. Cũng từ đó, Phố thù anh Thuận, nhiều lần gọi điện rồi đưa đao tìm đến nhà anh Thuận trả thù nhưng không được. 19 giờ ngày 17-10, Phố cùng 3 đối tượng khác tiếp tục đến nhà anh Thuận và hậu quả là án mạng xảy ra. Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Phố và hung khí gây án.

Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha

Đau đớn trước cái chết đột ngột của người chồng, người cha là trụ cột trong gia đình, chị Nguyễn Thị Thu Hà (1982, vợ anh Thuận) và 2 con nhỏ, đứa lên 5, đứa lên 2 khóc ngất. Chị Hà kể: “Cách đó 5 ngày, anh Thuận và Phố có mâu thuẫn nhau ở quán bi-a và vì chuyện này mà Phố nhiều lần tìm đến nhà trả thù. Nhưng lần nào Phố đến, chồng tui lánh mặt. Hôm 17-10, Phố tìm đến, anh Thuận đã sang nhà hàng xóm để lánh mặt. Phố cầm đao vào nhà hỏi “thằng Thuận mô?”, tui nói anh ấy đi vắng thì Phố bực tức đe dọa mẹ con tui rồi dùng đao chém vỡ bóng điện. Nghe Phố quát tháo, đập phá đồ đạc, anh Thuận chạy về thì Phố cầm đao chém liên tiếp vào đầu, người. Lúc đó còn có 3 thanh niên nữa. Thấy vậy tui vội chạy đi kêu người giúp nhưng không ai dám đến gần vì sợ liên lụy. Lúc chạy về thì chồng đã nằm sóng soài, Phố và đồng bọn vác đao bỏ đi”.

Anh Nguyễn Đình Thọ (1979, anh ruột nạn nhân) bức xúc: “2 lần trước Phố tìm đánh em tôi nhưng nó đều lánh mặt. Sau đó em tôi đã trình báo với CAX nhờ can thiệp, tìm cách giải quyết. Hôm đó Phố gọi điện đe dọa, cho biết tối sẽ đến tính sổ, em tôi đã gọi điện 6 lần cho Trưởng CAX Thạch Hương để cầu cứu, nhưng khi CAX đến thì em tôi đã chết. Thật đau đớn và tội nghiệp!”.

Không cầm được nước mắt trước nỗi đau mất đi người con trai, bà Nguyễn Thị Chất (65 tuổi) chia sẻ: “Khổ thân con tôi, nó ra đi bất đắc kỳ tử quá. Gia đình nó vốn rất khó khăn, công việc không có, ai thuê gì thì làm nấy, bữa có bữa không. Vợ thì đau yếu, bệnh tật, lại nuôi 2 con nhỏ, rồi mai đây không biết sẽ xoay xở ra sao”. Nỗi đau của bà Chất, chị Hà cũng là nỗi đau chung của những ai quen biết gia đình nhỏ này.

X.S