Báo Công An Đà Nẵng

2 trận nữa để HLV Ranieri nói nhiều hơn

Thứ hai, 21/03/2016 12:16

(Cadn.com.vn) - Leicester City thắng Crystal Palace 1-0. Lần thứ 4 trong 5 trận gần đây nhất thầy trò HLV Claudio Ranieri thắng với tỷ số tối thiểu ấy. Leicester City vẫn ngự trị ở ngôi đầu bảng Premier League nhưng ông thầy người Ý 64 tuổi từ chối nói về chức vô địch quốc gia lần đầu cho Leicester City và cũng lần đầu cho ông. "Chiến thắng này đã đưa Leicester City tiến sát tới tấm vé dự Champions League. Thêm 2 trận nữa, tức là khi đó giải còn 5 vòng đấu, tôi mới có thể nói nhiều hơn về tham vọng của đội bóng", HLV Ranieri tỏ ra kiệm lời.

HLV Ranieri giơ tay vẫy chào CĐV nhà. Ông cũng yêu cầu các học trò chào CĐV nhà đã lặn lội tới sân Selhurst Park để động viên tinh thần. Trong lúc ông và các học trò giữ sự điềm tĩnh trước chiến thắng thứ ba liên tiếp thì những CĐV "Bầy sói" không thể kiềm giữ sự phấn khích. Họ luôn miệng hát to "Chúng ta sắp sửa là nhà vô địch", thậm chí họ hát như thế 15 phút sau trận đấu khiến BTC sân phải phát loa yêu cầu rời sân thì mới thôi.

"Bầy sói" đang biến hình thành "ngựa ô" trong tài cầm quân đầy biến hóa của Ranieri. Kể từ sau trận thua Arsenal 1-2 mà Jamie Vardy là người ghi bàn duy nhất, ông Ranieri đã nhận ra Vardy đang bị đối thủ kèm chặt. Ông thay đổi vai trò của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn này (19 bàn) từ chân sút sang chân chuyền. Trong 5 trận đã qua, Vardy không có bàn thắng nào nhưng anh đã có 3 đường chuyền để đồng đội quyết định chiến thắng. 

Chức vô địch Premier League đang ở rất gần Leicester City.  

Thực ra, Leicester City có thể thắng trận này với tỷ số 2-0 nếu như trọng tài Mike Jones không làm mọi người ngỡ ngàng trong tình huống ở vòng cấm Crystal Palace. Hậu vệ Scott Dann của chủ nhà đã truy cản Robert Huth của Leicester City đánh đầu tới mức anh lột luôn áo của Huth ra ngoài nhưng trọng tài Jones lại không cho "Bầy sói" hưởng quả penalty. HLV Ranieri nói: "Bây giờ với Leicester thì trình diễn không quan trọng, ghi bao nhiêu bàn cũng không mà miễn là có trọn 3 điểm từng trận".

HLV Crystal Palace là Alan Pardew cho biết rất buồn khi đội bóng của ông thất bại nhưng phải thừa nhận Leicester City xứng đáng là nhà vô địch. HLV Louis Van Gaal của Manchester United xem trận đấu này cũng cho rằng Leicester City thi đấu quá hấp dẫn. Không chỉ ông Pardew và Van Gaal khen ngợi, số liệu thống kê cho thấy Leicester City rất đáng ngưỡng mộ.

Leicester City đã có 66 điểm sau 31 vòng đấu, hơn chính mình ở mùa giải trước cũng sau 31 vòng đấu, tới 41 điểm. Ở thời điểm hiện tại của 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu thì chỉ có Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Juventus và Bayern Munich có nhiều điểm hơn Leicester City. Leicester City xếp thứ 18 Premier League về khoản kiểm soát bóng, đứng thứ 20 về chuyền bóng chính xác nhưng lại là đội đầu bảng và ghi nhiều bàn thắng nhất (54 bàn). Cặp tiền đạo Jamie Vardy - Riyah Mahrez là vô đối ở Premier League. Riyah Mahrez có 16 bàn và 11 pha kiến tạo là người có tổng số bàn thắng và pha kiến tạo nhiều nhất Premier League. Đồng đội Jamie Vardy có 19 bàn và 6 pha kiến tạo đứng thứ nhì.

Leicester là đội có số trận thắng sân khách nhiều nhất mùa này (10), hơn đối thủ kế tiếp 2 trận. Leicester là đội có số trận không ghi bàn ít nhất (3 trận). Những con số ấy đang chứng minh rằng "Bầy sói" xứng đáng nếu vô địch mùa này.

Hạnh Thuần