Báo Công An Đà Nẵng

21 năm trốn chạy của kẻ sát nhân

Thứ ba, 26/12/2017 19:00

Ngày 24-12, Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã bàn giao Trần Văn Hiệp (1971, nơi đăng ký hộ khẩu xã Thanh Hải, H. Thanh Liêm, Hà Nam) cho Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Nam di lý về Hà Nam. Được biết, Hiệp là kẻ giết người, trốn nã 21 năm nay.

Trần Văn Hiệp sa lưới sau 21 năm chạy trốn pháp luật.

Những ngày vừa qua, người dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hết sức bàng hoàng, sửng sốt trước việc Trần Văn Hiệp (1971, trú tổ dân phố 7, P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) bị bắt giữ theo lệnh truy nã của CA tỉnh Hà Nam về hành vi “Giết người”. “Từ khi Hiệp bị bắt, bà con chòm xóm thường xuyên đến nhà riêng để chia sẻ, động viên chị Nguyễn Thị Thành (vợ Hiệp) và các con vượt qua cú sốc tinh thần” - ông Nguyễn Đức Hành, Tổ trưởng tổ dân phố 7 cho biết. Được biết, Hiệp và chị Thành nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2000. Sau ngày cưới, Hiệp được bố vợ cắt cho một mảnh đất ngay trong vườn và dựng một căn nhà nhỏ cho vợ chồng sống tự lập. Hằng ngày, Hiệp đi làm thợ xây, còn chị Thành buôn bán ở chợ. Do siêng năng cần cù, khéo vun vén nên cuộc sống của vợ chồng cũng đủ ăn đủ mặc. 17 năm chung sống với nhau, họ đã có 4 người con. Với vỏ bọc khá kín đáo, trong suốt thời gian qua, không ai có thể nhận ra Hiệp là một kẻ giết người, đang trên đường chạy trốn. Sau ngày chồng bị bắt, chị Thành suy sụp hoàn toàn, không tiếp xúc với bất cứ ai, việc bán buôn vì thế cũng trễ nải, cuộc sống gia đình bị đảo lộn rất nhiều.

Trở về quá khứ, một ngày cận Tết Nguyên đán Bính Tý 1996, Trần Văn Hiệp tình cờ gặp anh Nguyễn Văn A (trú cùng xã). Cho rằng anh A có lần lấy đá ném mình nên Hiệp xông tới cự nự, đòi ăn thua. Thấy Hiệp và anh A đang trong quá trình căng thẳng, anh Nguyễn Văn Sâm (trú cùng xã) vội vào can ngăn. Sẵn con dao gọt hoa quả trong người, trong lúc nóng giận không kiềm chế được, Hiệp đâm loạn xạ và nhát dao oan nghiệt đã khiến anh Nguyễn Văn Sâm gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Cùng thời điểm này, Hiệp đã nhanh chân tẩu thoát khỏi địa phương. Hiệp xuống Hà Tây (cũ) tìm đến nhà chị gái để ẩn náu. Lo sợ nơi này trước sau sẽ bị lực lượng CA tìm đến, Hiệp chuyển lên Lạng Sơn, dưới vỏ bọc một người xa quê khó khăn tìm đến miền đất mới kinh tế, chẳng ai nghi ngờ Hiệp. Sau đó 2 năm, thấy ở đây không còn an toàn, Hiệp lại tìm về địa bàn Hà Giang. Cứ thế, hành trình trốn chạy của Hiệp là những nơi không cố định nhằm đánh lạc hướng của lực lượng điều tra.

Giữa năm 1999, Trần Văn Hiệp quyết định vào dải đất miền Trung để che giấu quá khứ tội lỗi của bản thân, và nơi mà kẻ trốn lệnh truy nã này lựa chọn là miền Tây Nghệ An. Tại đây, trong quá trình làm các công trình, Hiệp đã gặp chị Nguyễn Thị Thành, lúc bấy giờ cũng là công nhân, lưu lạc từ Hà Tĩnh sang Nghệ An để mưu sinh. Chị Thành trước đó một lần vấp ngã về tình cảm, đang đơn thân nuôi con nhỏ nhưng Hiệp sẵn sàng chào đón 2 mẹ con. Từ năm 2000 đến nay, Hiệp chọn quê vợ là TX Hồng Lĩnh để làm chốn dung thân.

Suốt 21 năm qua, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Nam vẫn luôn đặt hồ sơ truy nã Hiệp trên bàn làm việc, bởi nếu không thể tìm ra được Hiệp thì cái chết oan uổng của anh Nguyễn Văn Sâm vẫn để lại nỗi đau lớn cho người thân và cho cả những TS làm công tác điều tra, truy tìm hung thủ. Sau rất nhiều năm lần tìm manh mối, đến đầu tháng 12-2017, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Nam được người dân cung cấp thông tin: một người có đặc điểm nhận dạng giống với hung thủ Trần Văn Hiệp đang làm ăn, sinh sống tại P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh. Từ thông tin này, lực lượng Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Nam khẩn trương phối hợp với Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Tĩnh để xác minh. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được kẻ giết người 21 năm trước ở Hà Nam và đối tượng tình nghi ở TX Hồng Lĩnh chính là một, phương án, kế hoạch bắt giữ Hiệp được lực lượng CA đưa ra chi tiết. Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động và liều lĩnh có thể sẵn sàng dùng hung khí chống trả, việc bắt giữ phải vô cùng chính xác, nhanh chóng.

13 giờ 30 ngày 21-12, tổ công tác Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Nam, Phòng CSTNTP CA tỉnh Hà Tĩnh và CATX Hồng Lĩnh bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng Trần Văn Hiệp và bắt giữ thành công đối tượng. Biết hành tung của mình đã bị bại lộ, kẻ giết người ngoan ngoãn tra tay vào còng, chấp nhận chịu sự trừng trị của pháp luật về tội ác mà mình đã gây ra trong quá khứ.

X.S