Báo Công An Đà Nẵng

23 năm trốn truy nã

Thứ hai, 28/12/2015 10:29

(Cadn.com.vn) - Năm 1993, cùng 5 tù nhân lập kế hoạch trốn khỏi phòng tạm giam, Phan Thanh Lan (1956, trú xã Diễn An, H. Diễn Châu, Nghệ An) một mạch cao chạy xa bay. Đằng đẵng 23 năm, những tưởng hồ sơ án tích của mình đã được gấp lại, hành vi trộm cắp tài sản trước đây giờ chỉ là câu chuyện đã được liệt vào dĩ vãng xưa. Nào ngờ, những ngày cuối năm 2015, cái tên Phan Thanh Lan được chôn giấu từ năm 1993 đã bị TS Phòng CSTNTP - CA tỉnh Nghệ An điểm danh...

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An chúc mừng Phòng CSTNTP
lập được chiến công khi bắt giữ Phan Thanh Lan.

ÉP BẠN TÙ VƯỢT NGỤC

Tròn 36 tuổi, cái tuổi được xem là chín chắn của một đời người, thế nhưng Phan Thanh Lan lại không nghĩ được vậy. Dù đã có vợ con đề huề, song Lan không hề lo lắng, vun vén cho hạnh phúc gia đình, cùng vợ làm lụng nuôi dạy con cái, mà sớm bộc lộ là kẻ siêng ăn biếng làm. Để có tiền đàn đúm, phục vụ các cuộc ăn chơi trác táng, Lan lại đi đêm làm kẻ đạo chích. Liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn khiến quần chúng nhân dân bất bình. Thế rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đầu năm 1993, Lan bị CAH Diễn Châu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khi chấp hành án tại trại tạm giam Nghi Kim (TPVinh, Nghệ An), Lan không chịu ăn năn hối cải, mà nung nấu ý định vượt ngục trốn ra ngoài.

Nuôi dưỡng ý chí vượt ngục, ngày ngày Lan âm thầm quan sát và nghiên cứu kỹ địa hình địa thế xung quanh, cũng như lịch trực của các cán bộ quản giáo. Tính toán kỹ các phương cách xong, Lan bắt đầu lôi kéo thêm đồng bọn tham gia. Người mà Lan chọn là H., một phạm nhân đang thụ án về hành vi “Sử dụng vũ khí trái phép” ở cùng phòng. Biết ý định của Lan, ban đầu H. không đồng ý vì sợ bị bắt lại tội càng nặng thêm. Tuy nhiên, để lôi kéo bằng được H., Lan đã hù dọa: “Tội của mi nặng thế thụ án cũng phải 18 đến 20 năm. Mi định chết trong này luôn à?”. Lo sợ án tù lâu năm, H. đã miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch vượt ngục của Lan. Trong buồng giam có 5 phạm nhân, ngoài Lan và H., 3 phạm nhân khác cũng được rủ rê, đe dọa và bị ép buộc phải làm theo.

Sau khi lôi kéo được đồng bọn đồng ý tham gia kế hoạch vượt ngục, Lan mới thông báo tới mọi người: “Tau đã nghiên cứu kỹ lịch trực của cán bộ quản giáo rồi, chờ khi giao ca ta sẽ hành động”. Nói rồi Lan đưa ra nhiều mảnh vỏ chai vỡ và 1 đoạn dây thép gai dài gần 10cm và chỉ về phía góc tường rồi nói: “đây là bức tường yếu, sẽ là nơi ta chui ra”.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, tối 9-12-1993, sau khi ăn cơm tối xong, về buồng giam Lan cùng đồng bọn bắt đầu hành động. Theo sự phân công của Lan, một phạm nhân đứng hát nghêu ngao, một người vỗ tay cổ vũ để át tiếng động, một người xé chăn, màn rồi bện thành dây để leo tường, còn Lan và H. dùng mảnh chai và dây thép gai bắt đầu khoét vách tường. Hơn hai tiếng đồng hồ cật lực, một lỗ hổng lớn trên bức tường buồng giam đã được khoét xong. Chờ màn đêm buông xuống, cả 5 phạm nhân lần lượt chui ra khỏi buồng giam, dùng dây màn đã được chuẩn bị trước vượt tường rào rồi mỗi người một hướng.

Phan Thanh Lan (thứ 2 ngoài cùng bên phải).

HÀNH TRÌNH TRUY TÌM KẺ ĐÀO TẨU

Trong 5 phạm nhân trốn trại, lần lượt 4 phạm nhân bị bắt giữ, riêng Phan Thanh Lan thì bặt vô âm tín từ đó tới nay. Thời gian gần đây, qua quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích các đối tượng trốn lệnh truy nã, trinh sát Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra dấu vết của kẻ đào tẩu mang tên Phan Thanh Lan tại tỉnh Khánh Hòa. Để có phương án bắt giữ đối tượng này, Phòng CSTNTP đã tiến hành xác lập Chuyên án 125T để đấu tranh truy bắt.

Những ngày cuối năm 2015, khi cái Tết cổ truyền đang đến gần, song một tổ công tác Phòng CSTNTP vẫn lên đường thực thi nhiệm vụ, tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh nhân thân đối tượng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại xã Ninh Sơn, H. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một người tên Phan Thanh Phượng (1958, trú Diễn An, H. Diễn Châu, Nghệ An) có nhiều đặc điểm giống với tên tội phạm truy nã Phan Thanh Lan (1956, trú cùng xã). Tìm hiểu nhân thân, được biết, Phan Thanh Lan có em trai là Phan Thanh Phương cũng đang sinh sống tại địa phương này. Nhận định có thể Lan lấy CMND của Phương để làm lại tên cho mình là Phượng hòng tránh né sự truy bắt của lực lượng CA nên tổ công tác tiếp tục tiến hành xác minh.

Tiến hành thu thập các chứng cứ, Ban chuyên án đã xác định chính xác Phan Thanh Phượng chính là cái tên giả mà Phan Thanh Lan trang bị cho mình nên thực hiện lệnh bắt giữ. Chiều 18-12, khi Phan Thanh Lan đang ở nhà một mình tổ công tác bất ngờ xuất hiện, hô lớn: “Phan Thanh Lan, anh đã bị bắt!”. Trước việc cái tên Phan Thanh Lan đã bị chôn giấu 23 năm nay, nay bị điểm danh trúng phóc khiến Lan bất ngờ đến ngã qụy.

Tại cơ quan CA, Phan Thanh Lan khai nhận: Sau khi đào thoát khỏi trại tạm giam, hắn một mình lang bạt khắp mọi nơi, trốn chui trốn nhủi để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Ngày ngày đi làm thuê kiếm sống, đêm đêm ngủ không yên giấc, luôn giật mình thon thót bởi những tiếng động xung quanh mình. Lang bạt mãi cũng chồn chân, cuối cùng Lan chọn cho mình bến đỗ mới đó là xã Ninh Sơn, H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nơi có em trai sinh sống để nương tựa. Để tạo được vỏ bọc an toàn, lợi dụng chính sách làm CMND của địa phương, Lan đã làm lại một cái mới với tên khai sinh là Phan Thanh Phượng. Tại nơi sinh sống, Lan tỏ ra là người thật thà, hiền lành nên được người dân tin tưởng bầu vào ban hòa giải của xóm. Ngày bị bắt, không chỉ vợ con, người dân trong địa phương bất ngờ vì thường ngày là người hiền lành, chịu khó mà đến Phan Thanh Lan cũng bất ngờ. Hắn không nghĩ được rằng, dưới cái vỏ bọc là một cái tên hoàn toàn mới như thế ai có thể tìm ra được chân tướng của mình.

X.S