Báo Công An Đà Nẵng

3 chàng lo Tết sớm!

Thứ bảy, 23/01/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-1, qua công tác TS, Phòng CSHS CA tỉnh Bình Định phát hiện tại nhà Lê Thanh Phi (1998, trú thôn Vân Hội 2, TT Diêu Trì, H. Tuy Phước, Bình Định) có 2 chiếc xe máy rất khả nghi. 2 chiếc xe này được rửa, sửa sang lại rất mới và theo Phi cho biết thì đây là xe bạn gửi chứ không phải xe của gia đình. Tuy nhiên, qua xác minh nguồn gốc thì 2 chiếc xe này là xe đã bị mất trộm vào ngày 19-1. Chiếc thứ nhất là của anh Mai Kim Bằng (1991, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn). Theo anh Bằng khai thì 13 giờ ngày 19-1, anh điều khiển xe Sirius BKS 77L1-23593 đến trước quán cà-phê Mê Trang (gần Siêu thị Co.opmart, P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) để uống cà-phê thì bị kẻ gian lấy trộm. Chiếc còn lại (Sirius BKS 77H-00828) của chị Nguyễn Thị Lệ (1999, trú thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn) và chiếc xe này chị dựng gần trụ sở thôn 3 để đi thăm ruộng thì bị kẻ gian lấy trộm trong chiều 19-1.

Sau khi xác minh rõ nguồn gốc 2 chiếc xe này, trưa cùng ngày, Phi đã phải khai nhận đây là xe do mình và Huỳnh Đắc Nhựt (1999), Lê Trần Duy Linh (2000, trú cùng thôn Vân Hội 2, TT Diêu Trì) lấy trộm. Ngay sau đó, Nhựt và Linh cũng bị triệu tập về Phòng CSHS để "hội ngộ" cùng Phi. Tại đây, 3 đối tượng khai nhận do cả ba đều đã nghỉ học, không có nghề nghiệp nên trong lúc ngồi uống cà-phê thì bàn bạc, thống nhất đi tìm xe máy để trộm. Nói là làm, Nhựt được phân công vào chợ Diêu Trì mua 1 cây sắt giá 40 ngàn đồng đem về uốn cong, mài dẹp một đầu làm dụng cụ cạy mở khóa xe máy. Sau đó, cả nhóm thử phá khóa một số loại xe để xem loại nào dễ nhất và cuối cùng thì chọn xe Sirius vì loại xe này "hợp" với dụng cụ do các đối tượng tự chế.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Đâu vào đấy, trưa 19-1, cả 3 đối tượng đi 2 xe máy dạo tìm xe máy người dân để sơ hở thì trộm. Đến trước quán cà-phê Mê Trang (P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn), phát hiện xe của anh Bằng, Nhựt đã dùng dụng cụ mang theo cạy mở khóa lấy trộm, sau đó chạy về nhà của Phi. Tại đây, chúng thống nhất giao cho Linh ở nhà rửa xe cho mới để bán  được giá hơn, còn Nhựt và Phi tiếp tục lên Tây Sơn lấy trộm xe của chị Lệ. Cũng như xe trước, chúng giao cho Linh rửa sạch rồi cất giấu 2 chiếc xe vừa trộm tại nhà của Phi để chờ tiêu thụ. Sau đó, cả bọn tiếp tục trộm một xe Sirius nữa của một người ở TX An Nhơn. Tuy nhiên, trong lúc mở khóa, thanh sắt bị gãy, dính luôn trong ổ khóa nên chúng đành phải bỏ lại.

Trả lời câu hỏi của các ĐTV, cả ba hồn nhiên rằng "chúng cháu thấy sắp đến Tết nhưng không có tiền nên bàn nhau đi trộm xe máy bán lấy tiền sắm Tết và du xuân". Hiện Phòng CSHS CA tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Quý Hiền