Báo Công An Đà Nẵng

39 năm chăm con bại não

Thứ ba, 09/09/2014 08:28

(Cadn.com.vn) - Vợ chồng ông- bà Lê Đức Luận (1935, đã chết)- Đỗ Thị Dĩ (1939), ở xóm 1, thôn Phú An, xã Hoài Hương, H. Hoài Nhơn, Bình Định có 4 người con (3 trai, 1 gái). 3 người đã có gia đình  ở riêng, còn anh con trai thứ 2 tên Lê Đức Thương (1972)  bị bại não nằm một chỗ. Bà Dĩ  cho biết, khi chào đời Thương vẫn bình thường như mọi đứa trẻ khác, đến khi lên 3 tuổi, Thương bị nóng sốt, co giật và bất tỉnh. Gia đình đưa Thương đi Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và Quy Nhơn cấp cứu, điều trị hàng tháng trời, nhưng bệnh càng nặng thêm, với tình trạng  liệt toàn thân nằm một chỗ cho đến giờ, tay chân co quắp, không nhận biết gì cả. 39 năm qua, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do bàn tay của người mẹ  và các cháu đến phụ giúp.  Trong khi đó, bà Dĩ thì tuổi đã xế chiều không làm lụng được gì, chỉ trông nhờ các con phụ giúp cháo rau qua ngày, là hộ nghèo cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn.   

Qua bài viết này,  rất mong bạn đọc gần- xa giúp đỡ cho bà Dĩ  có điều kiện chăm sóc  người  con được tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Dĩ hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng, số 62- Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng; ĐT: 05113. 822626.

Bà Dĩ đang bón từng thìa cháo cho Thương trên giường bệnh.

Minh Hoàng