Báo Công An Đà Nẵng

50 năm bại liệt

Thứ hai, 03/11/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Vợ chồng ông- bà Hồ Tấn Nhơn, 90 tuổi và bà Đoàn Thị Tư, 86 tuổi (đã chết) ở xóm 17, thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, H. Hoài Nhơn, Bình Định, có 3 người con (2 trai, 1 gái). Chị gái đầu  Hồ Thị Hà (58 tuổi),  có gia đình  ở riêng, còn anh con trai thứ 2 tên là Hồ Tấn Sơn (55 tuổi) bị bại liệt nằm một chỗ. Khi chào đời, anh Sơn  vẫn bình thường, khỏe mạnh, đến khi lên 6 tuổi, Sơn bị nóng sốt, co giật và mê man bất tỉnh. Gia đình đưa đi cấp cứu điều trị ở bệnh viện, nhưng vẫn không hiệu quả, đành bất lực trở về với tình trạng  liệt toàn thân  nằm, ngồi một chỗ cho đến giờ, tay chân co quắp, nói năng ú ớ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do người mẹ  và em dâu- vợ người em trai  Hồ Tấn Sĩ, chăm sóc. Cho đến khi cha mẹ chồng qua đời, anh Sơn được vợ chồng người em trai nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến nay.

Điều kiện gia đình của anh Sĩ  ở một vùng quê nghèo chỉ làm vài sào ruộng, là hộ nghèo cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rất mong những tấm lòng nhân ái gần- xa giúp đỡ cho vợ chồng anh Sĩ có điều kiện chăm sóc  người  anh trai  bại liệt 50 năm được tốt hơn.

Anh Hồ Tấn Sơn.

Minh Hoàng