50 người chết khi xe buýt lao xuống vực, Guatemala tuyên bố quốc tang
Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt chở theo nhiều hành khách đang đi vào thủ đô Guatemala City từ thị trấn San Agustin Acasaguastlan trên một tuyến đường đông đúc thì lao khỏi cây cầu đường bộ bắc qua một con đường và một con lạch.
Người phát ngôn sở cứu hoả địa phương, Carlos Hernandez, cho biết thi thể của 51 người, gồm 36 đàn ông và 15 phụ nữ đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện lân cận.
Những hình ảnh được sở cứu hỏa địa phương chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt bị ngập một phần trong nước thải, xung quanh là thi thể của các nạn nhân.
Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo đã tuyên bố quốc tang trong ba ngày và triển khai quân đội và cơ quan ứng phó thảm họa của đất nước để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó.
“Tôi xin bày tỏ đoàn kết với gia đình của các nạn nhân, những người hôm nay thức dậy và nghe tin đau lòng. Nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của tôi”, Tổng thống Arevalo chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo CAND