Báo Công An Đà Nẵng

6 tháng thảm họa MH370

Thứ ba, 09/09/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Đã 6 tháng sau khi máy bay MH370 của Malaysia đâm sầm xuống Đại Tây Dương, gây ra một trong những vụ mất tích bí hiểm nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới. Vụ MH370 từng là tiêu điểm của truyền thông nhưng càng về sau, câu chuyện không còn được chú ý, việc tìm kiếm không mang lại kết quả. Trong tháng 9 này, một công cuộc tìm kiếm mới, dự kiến tiêu tốn hàng tỷ USD, sẽ tiếp tục bắt đầu với mục tiêu tìm cho ra “một mảnh vỡ duy nhất” còn sót lại của MH370. Nhưng những thân nhân người bị nạn vẫn mang cảm giác tức giận, đau buồn và thất vọng.

6 tháng trước đây, Li Ling chuẩn bị đón chồng - Bian Liangjing - trở về nhà sau thời gian làm việc ở nước ngoài để kiếm tiền thực hiện ước mơ.

Bian là nha sĩ, nhưng không có tiền để mở phòng khám riêng. Vì lý do đó, anh chấp nhận làm công việc được trả lương cao tại một công trường xây dựng tại Singapore để kiếm tiền. Ngày 8-3, anh lên chuyến bay MH370. Đó là chuyến bay theo lịch trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Anh sẽ về nhà trong vòng vài giờ. Nhưng sau đó máy bay biến mất cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn.

“Cha sẽ trở về”

“Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, và vô cùng khó khăn”, Li Ling, 24 tuổi cho biết trong khi đang bồng con trai 2 tuổi. “Khi tôi nhìn thấy ảnh của anh ấy, tim tôi đau đớn”,  Li nói.

Cô sống cùng nhà với cha mẹ chồng và em trai chồng. Trên bức tường trắng sạch sẽ của phòng khách treo hình ảnh đám cưới tuyệt đẹp. Đối với Li, bức ảnh là sự gợi nhớ về mất mát. Đứa con không giúp Li nguôi đi nỗi đau. “Thỉnh thoảng nó gọi những người khác là cha. Con tôi rất muốn gặp cha. Tôi nói với nó, cha đi ra ngoài để kiếm tiền và sẽ sớm quay về”, cô nói, nước mắt chảy dài trên má.

Hầu hết hành khách trên chuyến bay MH370 là người Trung Quốc. Một số là người lao động ở nước ngoài, những người khác đi công tác, tham dự hội nghị, hoặc về nước sau kỳ nghỉ. Tất cả thân nhân của những người mất tích đều muốn câu trả lời cho câu hỏi: máy bay hiện đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Người thân của tôi vẫn còn sống hay không?

Gia đình Bian suy sụp sau sự mất tích của anh. Ảnh: BBC

“Sai lầm tiếp nối sai lầm”

Quá đau buồn, người thân các nạn nhân lập diễn đàn trực tuyến để giải quyết những bí ẩn MH370. Họ nghiên cứu về hoạt động hàng không, nói chuyện với các chuyên gia, tìm kiếm bất kỳ đầu mối nào có thể đã bị bỏ qua.

Nhóm có tên Voice370 gồm 300 thành viên từ nhiều quốc gia cho biết: “Điều khó khăn nhất là không ai biết chuyện gì xảy ra. Bạn chỉ có thể phụ thuộc vào những người ở trong tình trạng giống như bạn”, Jimmy Wang, 31 tuổi, người từ bỏ nghiên cứu sau đại học ở Thụy Điển để giúp mẹ mình ở Trung Quốc, cho biết.

Wang cho biết, họ thảo luận về các chiến lược để hãng hàng không và các chính phủ tham gia vào các hoạt động tìm kiếm tiết lộ thêm thông tin. Theo Wang, trước những phản ánh sự giận dữ của nhiều người thân, chính phủ Malaysia có những “sai lầm tiếp nối sai lầm”.

Còn em trai của Bian, Liangwei, có hành động trực tiếp hơn. Anh đi đến Bắc Kinh - mất khoảng 4 giờ - để tìm kiếm câu trả lời. Anh cho biết, có lần mình bị các nhà chức trách bắt giữ trong vài giờ khi ngủ cùng với những người thân khác tại văn phòng của hãng hàng không Malaysia bởi vì họ không có tiền thuê khách sạn. “Chính phủ Trung Quốc không hề giúp đỡ chúng tôi. Họ muốn chúng tôi bằng lòng với khoản tiền bồi thường nhận được và ở nhà chờ đợi”, Liangwei cho biết. Liangwei cho biết, thảm họa máy bay mất tích khiến gia đình anh suy sụp.

Nhưng cô Li vẫn hy vọng một phép lạ sẽ xuất hiện, để cô không phải nói với Haohao rằng, cha không trở về nhà nữa.

An Bình

(Theo BBC)