Báo Công An Đà Nẵng

AFF Suzuki Cup 2018: Việt Nam nhiều cái nhất

Thứ sáu, 14/12/2018 10:08

Người hâm mộ Việt Nam hò hét to nhất cho tới thời điểm này ở AFF Cup 2018. Ban tổ chức giải đấu cho biết âm thanh mà cổ động viên Việt Nam tạo ra đạt 121,7 dB ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình với Philippines. Thời điểm là sau khi Quang Hải ghi bàn thắng ở phút 83. Thứ hai là NHM Malaysia với 117 dB khi tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha ghi bàn ở phút 86 trận gặp Lào tại vòng bảng. Cổ động viên Indonesia không phải tay vừa vì tạo ra được âm thanh cao hơn Malaysia là 117,9 dB ở trận đấu với Philippines nhưng không được tính bởi thời điểm tạo ra âm thanh đó là lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Các tuyển thủ Việt Nam tri ân sự cổ vũ của cổ động viên.

Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất. Tính tới trước trận chung kết lượt về trên sân nhà, Việt Nam là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại AFF Cup 2018. Có tới 7 cầu thủ ghi bàn là Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng cùng có 3 bàn; Văn Đức 2 bàn; Huy Hùng, Đức Huy và Tiến Long cùng có 1 bàn. Tiếp theo là Myanmar và Philippines có 6 cầu thủ ghi bàn.

Nếu tính đội bóng có số lượng bàn thắng nhiều nhất thì Thái Lan vô đối. Đội bóng của HLV Milovan Rajevac có tổng cộng 16 bàn thắng. Việt Nam xếp thứ hai với 14 bàn nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn còn trận chung kết lượt về trên sân nhà nữa.

Tờ Fox Sport chỉ ra 3 điều mà HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ của mình cần ở trận lượt về để giữ chiếc Cup vô địch ở lại Việt Nam. Đầu tiên là phải tăng cường hàng thủ. Ba trung vệ dường như đã bị Malaysia bắt bài để đánh ra sau lưng, nhất là hai cầu thủ chạy cánh dâng quá cao. HLV người Hàn Quốc cần tính toán lại hàng thủ. Trong khi đó, việc đưa Anh Đức trở lại đội hình xuất phát là cần thiết bởi kinh nghiệm trận mạc và khả năng tận dụng cơ hội tốt của lão tướng B.Bình Dương. Không chỉ đưa Anh Đức trở lại, Việt Nam cần ghi bàn thật sớm nhằm chiếm lợi thế tinh thần. Malaysia là đội bóng chơi rất "lì lợm" trên sân khách, có sự tập trung và quyết tâm rất cao mà mọi người đã thấy ở trận bán kết lượt về trên sân Thái Lan.

HƯNG NGUYÊN