Báo Công An Đà Nẵng

Afghanistan và cuộc chiến giành lại Kunduz

Thứ sáu, 02/10/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - Quân đội chính phủ Afghanistan chiếm lại phần lớn thành phố chiến lược Kunduz từ quân nổi dậy Taliban vào ngày 1-10, 3 ngày sau khi Kunduz thất thủ - thất bại đáng xấu hổ cho Kabul và đồng minh Mỹ.

Reuters dẫn lời ông Dawlat Waziri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, cho biết, Taliban rời thành phố Kunduz và các hoạt động giải phóng đang được tiến hành. Theo bộ này, 150 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 90 tay súng khác bị thương trong cuộc tấn công qua đêm. "Lực lượng an ninh Afghanistan đã giành quyền kiểm soát thành phố Kunduz từ tay Taliban trong đêm 30-10 sau những cuộc giao tranh ác liệt", Hamdullah Danishi, quyền thống đốc của tỉnh Kunduz, cho biết.

Taliban bác bỏ

Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận tuyên bố của các nhà chức trách Afghanistan, và cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn vào ngày 1-10. "Tuyên bố của kẻ thù liên quan đến tình hình Kunduz là không đúng sự thật. Các tay súng chiến đấu Taliban đang chống trả quyết liệt", Mujahid cho biết thêm, Taliban vẫn kiểm soát hầu hết các thành phố và các huyện lân cận. "Quân đội Mỹ cũng tham gia vào cuộc chiến này, nhưng chúng tôi vẫn có thể chống cự", y cho biết.

Một phát ngôn viên của liên quân không bình luận trực tiếp về vai trò của liên quân trong các cuộc tấn công đêm 30-9, cho biết, họ "tham gia tại Kunduz" với vai trò cố vấn. "Các thành viên của chúng tôi có quyền tự bảo vệ mình nếu cần thiết, dù chúng tôi đang thực hiện vai trò tư vấn và hỗ trợ sứ mệnh", phát ngôn viên liên quân, Đại tá Brian Tribus, cho biết.

Hôm 30-9, một nhóm các lực lượng liên quân đặc biệt, bao gồm cả quân đội Mỹ, giao chiến với Taliban trong cuộc đụng độ trên bộ. Ông khẳng định Mỹ đã thực hiện 5 cuộc không kích nhằm vào các vị trí Taliban gần thành phố và sân bay kể từ khi giao tranh nổ ra hôm 28-9 với mục đích "loại bỏ các mối đe dọa đối với liên quân và các lực lượng Afghanistan".

Nhiều người dân ở Kunduz cũng cho biết, giao tranh vẫn đang diễn ra.

Một cảnh sát Afghanistan tuần tra bên cạnh một chiếc xe bị đốt cháy tại thành phố Kunduz hôm 1-10. Ảnh: Reuters

Dân thường bị mắc kẹt

Taliban, nhóm phiến quân cai trị Afghanistan bằng luật Hồi giáo khắc nghiệt trong 5 năm trước khi bị lật đổ vào năm 2001 sau khi Mỹ tham chiến ở đây, đang nỗ lực tái thiết lập các quy tắc Hồi giáo tại quốc gia Nam Á này.

Khu vực phía bắc vốn yên tĩnh của Afghanistan chứng kiến sự leo thang bạo lực trong những năm gần đây, khi lực lượng nổi dậy tìm cách chiếm lãnh thổ. Cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng vào Kunduz hôm 28-9 khiến cảnh sát và quân đội Afghanistan bất ngờ, giúp Taliban giành chiến thắng lớn nhất trong gần 14 năm qua. Động thái này có thể để lại những hậu quả chính trị cho Tổng thống Ashraf Ghani, người lãnh đạo Afghanistan trong 1 năm qua nhưng luôn bị phủ bóng bởi những đấu đá nội bộ và leo thang bạo lực khắp đất nước.

Trong khi các binh sĩ và cảnh sát tìm cách đẩy lùi quân nổi dậy Taliban, các quan chức địa phương trấn an người dân rằng, mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Wahidullah Mayar, ít nhất 30 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng trong cuộc giao tranh lần này. Khoảng 340 người đã bị thương. "Đa số bệnh nhân phải chịu đựng những vết thương do đạn bắn", một bác sĩ của tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết. Ông dự đoán sẽ có thêm nhiều thương vong, do đó đang gấp rút chuẩn bị vật tư y tế đưa đến thành phố.

LHQ hôm 30-9 cho biết, có đến 6.000 dân thường được cho là đã chạy trốn khỏi thành phố do lo sợ bạo lực.  "Chúng tôi không biết phải làm gì và đi đâu", một người dân Kunduz cho biết. Trong khi đó, các cửa hàng đều đóng cửa, thành phố bị mất điện hoàn toàn, và rất khó để mua thực phẩm. "Tôi lo ngại sâu sắc về tình hình ở Kunduz", Nicholas Haysom, Đặc phái viên của LHQ tại Afghanistan cho biết.

An Bình
(Theo Reuters, CNN)