Báo Công An Đà Nẵng

Ajax Amsterdam - Tottenham (Lượt đi 1-0): Chủ nhà phơi phới

Thứ tư, 08/05/2019 13:27

Ajax Amsterdam vừa vô địch Cúp Quốc gia Hà Lan nhờ thắng lợi thuyết phục 4-0 trước Willem II. Lão tướng Huntelaar lập cú đúp khi được đá chính càng giúp cho HLV Erik ten Hag tự tin hơn về lực lượng của đội trước chuyến thăm của Tottenham. Ajax đang hơn hiệu số bàn thắng bại với PSV ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Và giờ đây đội bóng Hà Lan đang đứng trước cơ hội lấy vé dự chung kết Champions League.

Ajax Amsterdam (áo sẫm) đang có lợi thế trước trận lượt về.

Ajax đã chơi 17 trận Champions League mùa này mà chỉ mới thua 1 trận (thua Real Madrid trên sân nhà ở vòng knock out đầu tiên). Các cầu thủ của ông Erik ten Hag là đội duy nhất cho tới nay ghi bàn ở tất cả những trận đấu tại đấu trường châu lục mùa này. Ajax không thắng 3 trận sân nhà liên tiếp và rất có thể sẽ là đội bóng thứ tư tiến vào chung kết Champions League có nhiều chiến thắng sân khách hơn sân nhà, sau Manchester United năm 2011, Juventus năm 2017 và Real Madrid mùa giải trước.

Tinh thần chủ nhà phơi phới trước khi đón tiếp Tottenham nhờ có chiến thắng 1-0 ở đất khách. Tottenham lại u sầu vì vừa để Chelsea chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. HLV Mauricio Pochettino cùng các cầu thủ giờ đây phải học tập chính Ajax để hy vọng lần đầu tiên đá chung kết Champions League. Ajax là đội duy nhất trong lịch sử 17 năm qua của bóng đá châu Âu thua ở trận lượt đi bán kết ngay tại sân nhà nhưng vẫn lấy vé đá chung kết. Ajax thua Panathinaikos 0-1 ở sân nhà nhưng thắng lại 3-0 nơi đất khách mùa giải 1995-1996.

Tottenham có đúng một cú dứt điểm trúng đích ở lượt đi. Lần này với sự trở lại của Heung-min Son sau án treo giò sẽ giúp hàng công đội khách chơi tốt hơn. Tiền đạo Hàn Quốc đã ghi một nửa bàn thắng cho Tottenham ở các trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp (4/8 bàn). Tottenham sẽ chơi tấn công để kiếm bàn thắng gỡ hòa càng sớm càng tốt. Ajax tinh thần đang lên nhưng HLV Erik ten Hag luôn chọn cách chơi từ tốn, chủ động trong khâu phòng ngự để lựa thời cơ phản công. Các cầu thủ trẻ Ajax càng đá càng cho thấy sự điềm tĩnh rất lớn so với tuổi 19 của đội trưởng Ligt, 21 của de Jong hay 22 của de Beek, người lạnh lùng lừa thủ môn lão tướng Hugo Lloris để ghi bàn ở lượt đi.

HƯNG NGUYÊN