Báo Công An Đà Nẵng

Ám ảnh dốc cua "tử thần" trên QL9

Thứ ba, 23/03/2021 17:02

Vụ TNGT ô -tô liên hoàn xảy ra tại km 57+600 QL9 (địa bàn Làng Cát, xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị) vào gần 15 giờ ngày 20-3 đã lấy đi sinh mạng của một người trẻ tuổi, là trụ cột gia đình có vợ và con thơ, đau đớn hơn khi đứa con thứ hai sắp chào đời. Còn những người bị thương vẫn được cứu chữa tại bệnh viện. Nếu ai từng đi hết 85km QL9, dù chỉ 1 lần cũng đủ để nhớ những "đường cong" nguy hiểm, trong đó khúc cua cùi chỏ đoạn km57 luôn là nỗi ám ảnh của tài xế. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (thứ 3 từ trái qua) chia sẻ, động viên người thân nạn nhân Vũ.

Từ km63 xuôi về km57 là chặng dài đổ đèo, cua cùi chỏ liên tục. Chính vì thế, nhiều xe tải chở đá thạch cao, hàng hóa nặng phải liên tục "rà" phanh, nóng khét, thậm chí khói bốc từ bánh xe khiến người lưu thông trên đường cũng khiếp. Theo các tài xế, họ luôn nằm lòng kiến thức đổ đèo, khi liên tục phanh qua những đoạn đường đèo núi dài có thể khiến nhiệt độ của hệ thống phanh tăng cao, phanh có thể mất tác dụng hoàn toàn, đột ngột và khiến tài xế không xử lý kịp tình huống, nếu rơi đúng điểm cua nguy hiểm thì hậu quả khôn lường. 

Trở lại vụ TNGT vào chiều 20-3, hiện vẫn được CAH Đakrông điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhưng bước đầu theo nhiều người đến hiện trường, họ nghĩ ngay xe đầu kéo đổ dốc bị mất phanh. Theo báo cáo của CAH Đakrông về vụ tai nạn: xe đầu kéo BKS 15C- 312.14, kéo rơ-moóc BKS 15R - 044.93 do lái xe Trần Văn Đông (40 tuổi, trú đường 2-9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà đã va chạm với xe cẩu BKS 74C - 036.96 của đơn vị quản lý đường bộ do anh Lê Duy Dũng (1983, trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) điều khiển phục vụ sửa chữa lan can tại vị trí khúc cua. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm với 3 xe ô-tô khác đang leo đèo. Cụ thể: xe 7 chỗ BKS 74A-126.59 do anh Nguyễn Văn Biên (1971, trú Tân Lập, H.Hướng Hóa) điều khiển, trên xe còn có hai người là bà Nguyễn Thị Chót, ông Nguyễn Mạnh Hùng (trú xã Tân Lập), ông Nguyễn Văn Ôn, Nguyễn Văn Nhật (trú xã Thuận, H.Hướng Hóa); xe hạ tải BKS 74D - 00.216 do tài xế Nguyễn Văn Quang (1975, trú P.5, TP Đông Hà) điều khiển, ngồi trên xe có Phạm Dương Hòa (trú H.Gio Linh); xe ô- tô 5 chỗ BKS 74A - 024.65 do anh Nguyễn Khắc Vũ (1993, trú Tân Kim, TT Lao Bảo) điều khiển, trên xe chở em trai là Nguyễn Khắc Đạt. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ca-bin xe đầu kéo lật nghiêng trên đường. Moóc xe đầu kéo cùng 4 phương tiện ô-tô trong va chạm liên hoàn rơi xuống vực cạn. Ghi nhận tại hiện trường, 5 người bị thương nặng gồm anh Vũ, anh Dũng, bà Chót, anh Quang và anh Hòa. Một số người khác bị sây sát nhẹ. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng nạn nhân Vũ đã tử vong vào tối cùng ngày do chấn thương quá nặng. 

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn tại khúc cua nguy hiểm.

Chiều 21-3, Trưởng ban ATGT, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng ông Trần Hữu Hùng - Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã ngược lên Lao Bảo trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Vũ và trao tiền hỗ trợ. Trước biến cố đột ngột và mất mát, đau thương, người nhà anh Vũ nghẹn ngào. Hỏi về gia cảnh nạn nhân xấu số, càng xót xa khi con đầu lòng của vợ chồng anh Vũ chưa đầy 2 tuổi, hiện chị vợ mang thai đứa con thứ 2 sắp sinh. Chính vì thế anh Vũ đưa vợ về nhà ngoại gần TP Đông Hà để thuận tiện vào viện sinh nở sắp tới rồi trở lên để sắp xếp công việc. Ai ngờ đó là lần tạm biệt sau cùng và mãi mãi...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao hỗ trợ các nạn nhân bị thương dịp này. Mỗi vụ TNGT nghiêm trọng thiệt hại về người đều để lại những hậu quả đau lòng, dai dẳng. Người ở lại cũng lay lắt, quay quắt trong mất mát. Trở lại dốc cua vụ tai nạn liên hoàn, xe container vẫn nối đuôi lên con dốc cao và dài ấy. Từ hướng ngược lại, xe tải vẫn nườm nượp đổ về trong tiết trời chuyển mưa, đường trơn. Kể từ khi khúc cua tại km57 được mở rộng, nâng cấp, tầm quan sát rộng đã góp phần giảm thiểu nhiều TNGT. Tuy nhiên vụ việc đau lòng một lần nữa nhắc nhở người tham gia giao thông, đặc biệt qua các khúc cua nguy hiểm phải thật cẩn thận, bởi chỉ cần sơ suất, lơ là vài khắc là có thể mất lái, rước nạn, gây họa không chỉ cho bản thân mà cả nhiều người khác.

BẢO HÀ