Báo Công An Đà Nẵng

Ám ảnh tiếng súng khủng bố ở Paris

Thứ hai, 16/11/2015 08:57

(Cadn.com.vn) - Hai huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane và Patrick Vieira quyết định không góp mặt ở trận đấu từ thiện cho trẻ em do David Beckham tổ chức đã diễn ra tại sân Old Trafford. “Tôi hoàn toàn hiểu được quyết định của hai người bạn Zizou và Patrick. Hai anh rất buồn với những gì diễn ra tại quê nhà. Xin chia buồn với người dân nước Pháp”, Beckham nói. Zidane và Vieira chẳng còn tâm trí đâu để chơi một trận đấu từ thiện khi hiện trường những vụ khủng bố ở Paris vẫn ngổn ngang…

Những cầu thủ đang khoác áo PSG vừa bày tỏ lời chia buồn sâu sắc vừa cho biết không muốn trở lại Paris. Trung vệ David Luiz thi đấu rất mạnh mẽ, thậm chí có phần hung bạo như cách anh quất tay vào mặt và vào bóng cả hai chân với cầu thủ Argentina khi Brazil thủ hòa 1-1 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Luiz bị truất quyền thi đấu vì hành động bạo lực đó nên không được HLV Carlos Dunga bảo vệ. “Luiz xứng đáng bị đuổi khỏi sân”, Dunga nói.

David Luiz lo sợ khi trở lại Paris.

Tương lai của cựu cầu thủ Chelsea cũng đang lung lay ở Selecao bởi chính anh là nguyên nhân chính để đồng đội ở PSG là Lavezzi mở tỷ số cho Argentina. David Luiz không được dự trận đấu với Peru vào thứ tư tới vì án treo giò nên phải trở lại Paris sớm hơn dự kiến. Bất chấp tương lai bất ổn ở Selecao, Luiz bày tỏ sự lo lắng cho cuộc sống ở Paris. “Tôi có mẹ, bạn gái và nhiều bạn bè ở Paris. Mọi người rất buồn và sợ hãi sau vụ khủng bố vừa qua. Giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì nữa bởi trách nhiệm phải trở lại Paris nhưng trong lòng lại rất sợ. Nếu có một lựa chọn khác, tôi sẽ ở lại Brazil”, Luiz nói.

Một đồng đội khác của Luiz ở PSG là Edinson Cavani cũng lo lắng cho cuộc sống của mình ở thủ đô nước Pháp. Tuyển thủ Alvaro Gonzalez của Uruguay nói trong buổi họp báo trước trận gặp Chile: “Thật kinh khủng cho bóng đá và cho Paris. David Luiz đã nói lên tâm tư của mình là không muốn trở lại Paris. Đồng đội của tôi ở Uruaguay là tiền đạo Cavani cũng như vậy”. 

Xem ra các cầu thủ Nam Mỹ nhát gan hơn rất nhiều so với cầu thủ Châu Âu. Tuyển thủ Ý Marca Verratti chẳng chút băn khoăn nào về cuộc sống ở Paris. Người đại diện của tiền vệ Verratti là Donato Di Campli nói với đài phát thanh Ý : “Verratti đã biết về khủng bố ở nước Pháp qua vụ tòa báo Charlie Hebdo hồi tháng Giêng nhưng lần này thì tàn bạo hơn nhiều. Verratti hiện tại không ở Pháp nhưng thân chủ tôi chẳng chút lo lắng nào. Sau khi phục vụ đội tuyển Ý xong, tôi và thân chủ của tôi sẽ trở lại Pháp một cách bình thường”.

Em họ tiền vệ Lassana Diarra bị giết trong vụ tấn công Paris

Tiền vệ 30 tuổi Lassana Diarra, cựu cầu thủ của Chelsea, Arsenal, cho biết, cô em họ của anh, Asta Diarra là một trong những nạn nhân của vụ tấn công Paris. Khi các vụ tấn công xảy ra, Diarra đang thi đấu trong trận giao hữu Pháp thắng Đức 2-0 ở sân Stade de France. Trước đó, tiền đạo tuyển Pháp Antoine Griezmann cho biết khi vụ tấn công xảy ra, chị gái của anh có mặt ở nhà hát Bataclan - nơi có số thương vong cao nhất trong các điểm bị tấn công tại Paris. Rất may, chị gái của Griezmann bình an vô sự. 

Hạnh Thuần