Báo Công An Đà Nẵng

Ấm lòng bữa cơm bán trú

Thứ ba, 24/02/2015 11:37

(Cadn.com.vn) - Bữa cơm trưa dành cho học sinh bán trú vừa được dọn ra cũng là lúc kết thúc buổi học sáng của học sinh Trường PTDT bán trú Trà Lãnh, Tây Trà, Quảng Ngãi. Không ai bảo ai, các em học sinh tự giác vào phòng lấy bát, đũa ngồi vào bàn cơm ngay ngắn. Tiếng cười nói giòn tan trong bữa cơm như xua tan cái rét buốt vùng miền núi cao.

Tan học, Hồ Văn Dé cùng các bạn trong lớp đang sống chung ở khu nhà bán trú nhanh chóng cất tập vở, vệ sinh cá nhân, lấy bát đũa đến tập trung ở khu nhà ăn tập thể với bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn. Bữa cơm nào cũng đầy đủ 3 món canh, rau xào, thịt hoặc cá kho... được chế biến đảm bảo vệ sinh.

Bữa cơm của học sinh Trường PTDT bán trú Trà Lãnh.

Dé vui vẻ nói: "Cơm ở trường rất ngon. Bữa nào cũng được ăn no, lại ở ngay trong trường nên rất thuận lợi". Không vui sao được khi cách đây chưa đầy 1 năm, học sinh nơi đây phải mang gạo, muối đến trường tự nấu ăn, hay phải lội bộ đi, về gần 10km đường đồi núi vất vả. Vì thế, khi được nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú, thầy cô giáo, học sinh phấn khởi, vui mừng lắm.

"Trước đây, bố mẹ học sinh đến nhận tiền hỗ trợ và gạo cấp phát theo chế độ, tuy nhiên lại dùng tiền chi tiêu việc khác, có nhà mang gạo bán lại cho các quầy hàng lấy tiền tiêu xài, uống rượu... mà không mua sắm áo quần, lo cơm nước cho con cái học hành. Từ khi tổ chức bữa cơm bán trú cho các em chúng tôi vô cùng yên tâm"-thầy Nguyễn Duy Duật-Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Trà Lãnh cho hay. Có được như thế này là nhờ sự đồng thuận, chung sức của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường.

Đại Khải