Báo Công An Đà Nẵng

Âm vang khúc quân hành

Thứ tư, 14/12/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Đội Quân nhạc Quân khu 5 thành lập ngày 10-5-1977, từng tham gia phục vụ hàng trăm nghi lễ quan trọng ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, có lúc sang cả Lào, Campuchia hay ra tận Huế, Quảng Bình, Quảng Trị theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Để trở thành thành viên Đội Quân nhạc, ngoài trình độ chuyên môn, các nhạc công cần có ngoại hình và chiều cao trên 1,7m.

Các sự kiện có sự tham gia của Đội quân nhạc luôn tạo được điểm nhấn đối với mọi người bởi sự trang trọng, hoành tráng. Dịp bầu cử Quốc hội khóa XIV vừa qua, tại điểm bỏ phiếu số 9 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, không khí rất sôi động vì suốt quá trình bầu cử luôn có đội Quân nhạc phục vụ. Giai điệu tự hào của những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được các chiến sĩ tấu lên rộn rã, rạo rực lòng người. Không khí trang nghiêm và ý nghĩa của ngày bầu cử như được nhân lên gấp bội, trở thành kỷ niệm khó quên đối với nhiều người. Theo Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội Quân nhạc: "Quân số hiện tại của Đội có 33 người, người trẻ nhất mới ngoài 20. Nhiều lúc, do yêu cầu nhiệm vụ, Đội phải huy động cả các nhạc công đã nghỉ hưu vào phục vụ, chất lính vẫn vẹn nguyên nên anh em rất hăng hái, nhiệt tình". "Trống năng rèn, kèn năng thổi", dù đã được đào tạo bài bản qua trường lớp chính quy, song về đơn vị, ngày nào các chiến sĩ Quân nhạc cũng dành phần lớn thời gian để luyện tập nâng cao trình độ. Đầu giờ, mỗi người mỗi góc tự luyện tập, tiếng trống, tiếng sáo, tiếng kèn chẳng lúc nào ngơi. Cuối giờ họ lại cùng nhau hợp luyện. Luyện từ hơi thở, nhịp phách đến vóc dáng, quân dung, từ kỹ thuật cá nhân đến hợp luyện toàn đội hình tập thể về kỹ năng, kỹ xảo. Các chương trình nghi lễ hay Quốc ca các nước trong khối ASEAN, Nga, Pháp, Mỹ, Anh, Trung Quốc... các anh đều thuộc nằm lòng.

Đội quân nhạc biểu diễn trong dịp bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Ngoài nghi thức đón tiếp các đoàn khách, phục vụ lễ mít-tinh, kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Đội còn tham gia phục vụ lễ tang các đồng chí cán bộ cấp cao. Mười mấy năm gắn bó với Đội quân nhạc, từng tham gia phục vụ hàng trăm sự kiện lớn nhỏ, song Thượng úy QNCN Lê Quang Tuấn-nhạc công kèn Fulit vẫn nhớ như in cảm giác xúc động, bồi hồi trong lễ tang đồng chí Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Anh kể: "Người dân Đà Nẵng rất ngưỡng mộ và quý trọng ông Nguyễn Bá Thanh. Khi nghe tin ông mất, dù cuối năm bận rộn nhưng người dân vẫn xếp hàng dài cả cây số đợi đến lượt vào thắp hương nhìn mặt ông lần cuối. Truy điệu và an táng ông đúng ngày 30 Tết nên không khí càng ảm đạm u buồn. Chứng kiến cảnh một số người dân ôm di ảnh ông khóc ngất, chúng tôi ai nấy cũng nghẹn ngào". Ngày 24-8 vừa qua, cả Đội cơ động vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm phủ lỵ Tam Kỳ, 10 năm thành lập thành phố, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố quyết định công nhận đô thị loại II của Thủ tướng Chính phủ. Khi buổi lễ vừa bắt đầu, trời bất chợt đổ mưa, các đại biểu và người dân đều có áo mưa, riêng đội quân nhạc do tính đặc thù nên phải "phơi mình chịu trận". Chuyện đang diễn dính mưa cũng chẳng xa lạ gì với các chiến sĩ quân nhạc. Cách đây 3 năm, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đội Quân nhạc cũng "dính" mưa. Cả hôm tổng duyệt chương trình và hôm làm lễ chính thức trời đều mưa tầm tã. Đứng giữa sân bóng ngập nước suốt hai tiếng đồng hồ, dù hết sức giữ gìn song những bộ quân phục trắng của các chiến sĩ quân nhạc vẫn lấm lem bùn đất. Cảm thông, chia sẻ với sự vất vả của các anh nên ngay sau phần duyệt binh, các đại biểu từ khán đài xuống tận nơi bắt tay, động viên anh em quân nhạc. Mới đây, trong lễ tang Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đôn-nguyên Thứ trưởng BQP, Đội tham gia phục vụ suốt 3 ngày. Khách đoàn hay khách lẻ vào dâng hương, Đội đều phục vụ tận tình, chu đáo, các bài "Chiêu hồn tử sĩ", "Hành khúc tang lễ" liên tục được tấu lên, vừa bi ai vừa oai hùng. Ngồi trong nhà tang lễ bức bí, không gian đặc quánh mùi hương song nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công việc, anh em trong đội luôn động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung úy QNCN Nguyễn Hoàng Minh Đạo, nhạc công bộ gõ chia sẻ: "Với các chiến sĩ, súng là vợ, đạn là con. Còn với người lính quân nhạc chúng tôi, các nhạc cụ và bộ quân phục chẳng khác nào máu thịt. Nhiều lúc đi diễn về, mệt muốn bỏ cơm song anh em vẫn tranh thủ lau chùi, bảo dưỡng nhạc cụ, giặt giũ, phơi phóng quần áo cẩn thận. Hầu hết những lỗi hỏng hóc, trục trặc nhỏ anh em đều tự nghiên cứu tìm cách khắc phục được. Đội hiện có tất cả 12 loại nhạc cụ khác nhau, loại nhẹ nhất chỉ vài lạng, song có loại nặng cả chục cân, rất to và cồng kềnh".

Thượng úy Thân Vĩnh Tâm, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Vệ binh 8 cho biết: "Những năm qua Đội quân nhạc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cấp trên đánh giá cao. Hiện anh em đang tất bật chuẩn bị nhạc phục vụ bộ đội duyệt đội ngũ trong lễ chào cờ đầu năm do Quân khu tổ chức vào sáng mồng Một Tết".

Việt Hùng