Báo Công An Đà Nẵng

“Ăn cám trả vàng”

Thứ hai, 05/01/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Phan Đức Trọng (1986, quê Yên Thành, Nghệ An), Đặng An Hải (1985, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình), Võ Thanh Điền (1981, quê Cam Lâm, Khánh Hòa) và Dương Đình Hà (1979, quê Hà Trung, Thanh Hóa) đều đến TP Đông Hà, Quảng Trị tạm trú mưu sinh. Người bán hàng rong, người làm nhôm kính và quá trình sinh sống tại đây đã quen biết nhau. Trong một lần gặp, Trọng đã khởi xướng việc lợi dụng trời mưa to, đêm tối để đột nhập các kho gỗ của dân và DN nhằm lấy cắp gỗ quý. Từ tháng 10 - 2013 đến đầu năm 2014, Trọng lần lượt cùng các đồng phạm gây ra 9 vụ trộm gỗ trắc, cẩm lai trên địa bàn TP Đông Hà. Tổng trị giá của số hàng hóa bị đánh cắp là gần 1,9 tỷ đồng. Tiếp sức cho việc tiêu thụ trót lọt chính là Nguyễn Quốc Minh (1967, trú P.1, TP Đông Hà). Đây chẳng phải là đối tượng hình sự cộm cán gì, chỉ là người hành nghề xe thồ kéo ba gác, chưa từng tiền án, tiền sự.

Trong phi vụ đầu tiên tại kho gỗ của Cty Tâm Tâm (đêm 30-10-2013), nếu như đột nhập kho hàng khó khăn đến chừng nào thì các đối tượng cũng vất vả tìm cách để vận chuyển tài sản là 50 tấm gỗ trắc trọng lượng hơn 1.000kg khỏi hiện trường. Mọi giải pháp được đề xuất, cuối cùng nhóm này nghĩ đến người kéo xe ba gác là Nguyễn Quốc Minh. “Cứ trả hậu vào, anh ta cực khổ, con đông, sẽ không từ chối đâu” - một người trong nhóm của Trọng chắc chắn. “Anh Minh à? Lên đường 9D chở hàng cho bọn tôi nhanh nghe. Chúng tôi sẽ trả công hậu” - nghe dứt câu là Minh rời nhà, lúc đó là 3 giờ 30.

Đến điểm hẹn, Minh có chút băn khoăn “Gỗ lấy ở mô rứa?”. “Ở kho gỗ Tâm Tâm” - có người trả lời Minh. Nghe vậy nhưng Minh không nói gì thêm, lặng lẽ chất gỗ lên xe đưa đến điểm tiêu thụ của Nguyễn Văn Quân tại P.5, TP Đông Hà. Sáng sớm cùng ngày, Minh được trả công 1 triệu đồng. Lần đầu cầm đồng tiền bất chính trên tay, Minh run nhưng đã mấy ngày mưa gió, treo xe, không có chuyến hàng nào, dù gì cũng đã chở nên phải lấy công. Sau phút đắn đo, số tiền đã nằm gọn trong túi áo Minh. Sáng sớm hôm ấy, anh ta trở về nhà nhưng tâm cứ như lén lút, không dám đối diện với vợ con, sợ họ phát hiện.

Hiên (X) và các đối tượng trong vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ.

Minh bắt đầu nghề kéo ba gác từ tuổi đôi mươi. Hồi đó, chưa có xe máy kéo như bây giờ, nhọc nhằn, cực khổ nhưng không khiến anh ta buông xuôi, bỏ cuộc. Minh lập gia đình rồi 5 đứa con lần lượt chào đời, đứa lớn đang học cấp 3, đứa nhỏ mới 5 tuổi. Trong mắt các con, anh ta là người cha đáng kính. Cuộc sống khốn khó, vợ Minh lam lũ trên ruộng còn Minh mướt mồ hôi kéo xe qua mọi ngóc ngách đường phố để nuôi đàn con đến chật vật. Mỏi mệt nhưng anh ta chưa từng có ý định làm việc xấu, chưa từng để bị lợi dụng. Thế nhưng, phút chốc đêm 30-10-2013, anh ta đã cho bản thân một lần dễ dãi, thỏa hiệp. Và thế là có lần thứ 2, thứ 3... tổng cộng là 5 lần “tiếp sức” cho băng trộm táo tợn trên. Lúc Minh được trả 500 ngàn đồng, lúc 1 triệu đồng, sau 5 lần vận chuyển số hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng, Minh được trả tổng cộng số tiền... 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, nhóm đối tượng thu về hàng trăm triệu đồng. Đối với Quân, thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ tài sản trong 9 vụ trộm gỗ do nhóm Trọng gây án cũng gần 300 triệu đồng.

Mặc dù chỉ đút túi 3,5 triệu đồng nhưng số tài sản bất chính mà Minh vận chuyển đặc biệt lớn (hơn 1 tỷ đồng) nên Minh bị truy tố với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù về hành vi “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”. Bên hiên tòa hội trường xét xử TAND tỉnh Quảng Trị hôm ấy có rất đông đồng nghiệp xe ôm của bị cáo Minh đến dõi theo vụ án. Ánh mắt cảm thông đến từ những người cùng nghề không khiến Minh bớt lo. Giờ nghị án, Minh căng thẳng, toát mồ hôi.

Tất cả hồi hộp chờ TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án. Bản án dài, tên Minh ở cuối cùng. Kẻ cầm đầu là Trọng 15 năm tù, lần lượt các đối tượng khác Hải 12 năm tù, Hà 11 năm tù, Điền 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Quân 5 năm tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Mức án dành cho Minh cũng 5 năm tù, đó là mức án đã được xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đúng luật định. Nhiều tiếng thảng thốt bật ra khi lời chủ tọa vừa dứt, hướng hết về Minh. Cái giá trả quá đắt. Minh thinh lặng, bao nhiêu hình ảnh cứ lần lượt kéo đến, đàn con, người vợ lam lũ, chiếc xe ba gác...

Bị cáo Nguyễn Quốc Minh (X) lặng người trước bản án 5 năm tù.

Nếu như Minh đã nhận 3,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính thì Hồ Văn Hiên (1980, trú xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa) đã sớm bị bắt khi chưa nhận được đồng tiền môi giới nào cho việc mua bán thuốc nổ. Hiên và 6 đối tượng khác trong vụ án đều là người dân tộc thiểu số, học ít, nhận thức luật pháp hạn chế. Trước đó, Hồ Văn Minh và Phòn phát hiện có quả bom, phế liệu sót lại sau chiến tranh nên về bản kêu thêm 4 thanh niên khác là Vai, Vam, Dinh, Trai đến tháo lấy thuốc bán kiếm tiền.

Cả nhóm gặp Hiên và được hỏi mua thuốc nổ. Đêm khuya, các đối tượng chở 158kg đến cho Hiên và cùng nhau vận chuyển đến nơi tiêu thụ thì bị CA phát hiện bắt giữ. “Có người điện thoại nhờ mình mua giúp, nói sẽ trả công 1 triệu đồng, chưa nhận đồng nào mà” - Hiên vẫn băn khoăn, day dứt. Sau khi được HĐXX giải thích cặn kẽ hành vi phạm tội cũng giải thích sự nguy hại đối với việc tháo bom, mua bán trái phép vật liệu nổ, Hiên và các đồng phạm thấm thía hơn. Xét hành vi phạm tội từng bị cáo và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Minh và Hiên mỗi bị cáo lãnh 3 năm 6 tháng tù. Vai và Trai lãnh mỗi bị cáo 3 năm tù, các đối tượng còn lại được hưởng án treo. Tòa cũng đọc quyết định bắt tạm giam Minh và Hiên ngay tại phiên tòa để đảm bảo thi hành án. Nhiều ánh mắt tiếc nuối cứ theo bóng xe CA dần khuất phía xa...

Bài, ảnh: Bảo Hà