Báo Công An Đà Nẵng

Ăn chặn của... đạo chích!

Thứ ba, 03/05/2016 10:06

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện kỳ cục này xảy ra tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong đó “nạn nhân” là Lê Ngọc Hiếu (1992, trú P. Phước Long) còn thủ phạm là Kiều Văn Màng (1986, trú P. Phương Sài, cùng TP Nha Trang). Tất nhiên, trong vụ án này cả thủ phạm và “bị hại” đều phải chịu hình phạt của pháp luật.

Lê Ngọc Hiếu dù còn trẻ nhưng nói về trộm xe máy thì chẳng thua kém mấy tay chuyên nghiệp. Tất nhiên, những với kẻ chuyên “đá xế” như Hiếu thì trong người luôn có “khóa đa năng” để khi “cần là có”. 21 giờ ngày 7-9-2015, Hiếu một mình lang thang đến khu vực P. Phước Long, TP Nha Trang vừa để vãn cảnh, vừa để xem có ai sơ hở trong việc bảo quản tài sản thì “bợ”. Tại đây, thấy trước một nhà dân dựng chiếc xe máy (trị giá gần 14 triệu đồng) nhưng không có người trông coi, Hiếu liền tiếp cận và chỉ trong tích tắc, với đoản phá khóa mang sẵn, chàng ta đã “vô hiệu hóa” khóa, đem xe về phòng trọ cất giấu. Thừa hiểu nếu để vậy mà đi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện nên mấy ngày sau, Hiếu đến bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh (Khánh Hòa) lấy trộm BKS xe máy mang về gắn vào chiếc xe trộm cắp để sử dụng.

Trộm thì dễ nhưng tiêu thụ mới là điều đáng bàn nên sau khi suy nghĩ, ngày 14-9-2015, Hiếu nhờ bạn là Kiều Văn Màng đem chiếc xe này đi cầm, đồng thời ra giá “tối thiểu” là 3 triệu đồng. Được bạn nhờ, lại đang lâm cảnh “tiền khô cháy túi” nên Màng đồng ý liền, đưa chiếc xe đi cầm được 4 triệu đồng. Tất nhiên, Màng chỉ đưa 3 triệu đồng cho Hiếu vì “giá tối thiểu” là vậy, còn 1 triệu đồng thì chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Không chỉ ăn chặn 1 triệu đồng, khoảng 1 tuần sau, Màng nói dối với Hiếu là “chiếc xe của mày có vấn đề gì đó nên đã bị lực lượng CA thu giữ”. Mặc dù rất tiếc nhưng vì đây là xe trộm cắp nên Hiếu không dám lời ra tiếng vào, coi như “của đi thay người”. Sau khi lừa được Hiếu, Màng liền đến tiệm cầm đồ lấy thêm 2 triệu đồng nữa, coi như bán đứt chiếc xe cho chủ tiệm.

Vụ việc sau đó được CQĐT CATP Nha Trang làm rõ và Hiếu cùng Màng phải bất đắc dĩ gặp nhau tại CQĐT. Và, cũng chỉ đến lúc này Hiếu mới biết mình bị Màng ăn chặn một cách tức tưởi. Quá trình điều tra, Hiếu còn khai nhận, ngoài vụ trộm chiếc xe trên thì khoảng đầu tháng 10-2015, y đi xe buýt đến TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) lấy trộm chiếc xe máy khác và cũng đem về phòng trọ đánh tráo BKS để sử dụng. Về vụ này, CATP Nha Trang đã chuyển cho CATX Ninh Hòa giải quyết.

Ngày 29-4-2016, TAND Nha Trang mở phiên xét xử, tuyên phạt Lê Ngọc Hiếu mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Kiều Văn Màng 1 năm 3 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

P.V