Báo Công An Đà Nẵng

Ăn chi lâu rứa?

Thứ năm, 09/07/2015 06:05

(Cadn.com.vn) - “Trời đánh tránh bữa ăn”, chi mà Bề Tui hối thúc dữ vậy?

- Khổ quá, “trời tránh” chớ bọn lâm tặc có tránh mô.

- Chuyện ăn nhanh hay lâu có liên quan chi tới lâm tặc?

- Vậy là Hai Tây Nguyên có chuyện chưa biết rồi, bọn lâm tặc bữa ni cứ rình rình khi lực lượng kiểm lâm ăn cơm, nghỉ trưa để lẻn vào rừng, cưa trộm gỗ, xẻ phách rồi tuồn khỏi rừng...

- Mỗi canh trưa thôi mà bọn lâm tặc “rốp rẻng” vậy ư? Sao Bề Tui biết bọn lâm tặc chỉ chờ lúc lực lượng kiểm lâm ăn, ngủ trưa mới hành động?

- Thì ông Nguyễn Hữu Thiện, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắc Lắc) nói chứ ai. Ổng bảo, do địa bàn của vườn rộng, lâm tặc đã lợi dụng giờ ăn cơm, nghỉ trưa của lực lượng Kiểm lâm để vào rừng cướp gỗ, đưa ra khỏi rừng...

- Vậy là Vườn Quốc gia Yok Đôn lại bị “chảy máu”?

- Khoảng tháng 6-2015, lâm tặc “đột nhập” Tiểu khu 463 và 470, Vườn Quốc gia Yok Đôn khai thác trái phép 4 cây gỗ giáng hương (nhóm 1) và 3 cây gỗ cẩm sừng, mỗi cây có đường kính gốc từ 40 - 60 cm. Điều đáng nói, những cây gỗ lớn này bị khai thác ở khu vực nằm ngay cạnh đường tuần tra của kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn và bọn lâm tặc đã ngang nhiên lựa những đoạn có lõi nhiều rồi xẻ gỗ thành phách và lấy đi ra khỏi rừng.

- Ha ha ha! Lâu ni mỗi khi để mất rừng, ngành chức năng thường đổ lỗi do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, phương tiện TTKS thiếu, nay lại thêm một lý do khác nữa: DO ĂN, NGỦ (?!).

- Hai Tây Nguyên biết thời giá của gỗ giáng hương và cẩm sừng bao nhiêu không?

- Gỗ giáng hương hiện là hàng hiếm nên giá khá cao, từ 35 - 45 triệu đồng/m3, còn gỗ cẩm sừng khoảng 18- 23 triệu đồng/m3. Chắc bọn lâm tặc có “3 đầu, 6 tay” mới có thể hạ, xẻ, chở gọn 6 cây gỗ lớn ra khỏi rừng chỉ trong một “canh trưa” (?).

- Thì như ông Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn đã nói, lâm tặc lợi dụng chuyện “ăn, ngủ” của Kiểm lâm mà.

Hiện trường vụ xẻ gỗ trộm tại VQG Yok Đôn.

BỀ TUI