Báo Công An Đà Nẵng

“Ăn” laptop cho... đỡ đói!

Thứ tư, 25/11/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Chiều tối 17-11, chị Nguyễn Thị Tâm (1995, thuê trọ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo về việc kẻ gian đột nhập phòng trộm chiếc laptop hiệu Asus trị giá hơn 9 triệu đồng. Qua nắm thông tin ban đầu, CAP Hòa Cường Bắc được biết, 14 giờ cùng ngày chị Tâm có việc đi ra ngoài và có để 2 laptop (hiệu Asus và hiệu Dell) trong phòng, đến 16 giờ cùng ngày quay về thì phát hiện mất chiếc laptop hiệu Asus.

Qua kiểm tra, cửa phòng không bị phá, hỏi những người xung quanh thì không ai biết vì sao chiếc laptop kia “không cánh mà bay”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận thấy Trương Minh Huấn (1999, trú Quảng Điền, TT-Huế), thuê trọ cạnh phòng chị Tâm có nhiều nghi vấn nên mời tiến hành làm việc và kiểm tra hành chính phòng trọ của Huấn. Qua đó, phát hiện chiếc laptop của chị Tâm tự nhiên “bò” sang phòng của Huấn và “leo” lên la-phông của phòng vệ sinh và nằm gọn trên đó.

CAP Hòa Cường Bắc đấu tranh với Trương Minh Huấn.

Tại CAP, qua làm việc, Huấn thừa nhận hành vi của mình và giải thích lý do trộm cắp tài sản của chị Tâm là vì… thiếu tiền ăn uống và chi tiêu cá nhân. Theo Huấn khai, bản thân vừa bị mất việc làm nên ngày 17-11 nằm ở phòng trọ. Do bữa trưa chưa ăn nên bụng đói cồn cào, lục tìm trong ví thì chẳng còn đồng nào nên Huấn nghĩ cách kiếm “mối” lấy tiền chi tiêu cá nhân. Trong lúc đang “suy mưu tính kế”, Huấn nghe tiếng chị Tâm khóa cửa và mở cổng dãy trọ đi ra ngoài nên nằm im chờ một lúc sau thì mang theo kìm sang cạy bách khóa phòng chị Tâm, vào lục tìm tài sản.

Phát hiện trong phòng chị Tâm có 2 laptop, Huấn bình tĩnh mở máy tính và kiểm tra thì phát hiện chiếc laptop hiệu Dell có cài mật khẩu, còn chiếc hiệu Asus không có mật khẩu nên lấy. Sau đó, Huấn dùng kìm bẻ bách khóa lại như cũ. Huấn tính mang máy tính đi tiêu thụ ngay để lấy tiền ăn cơm nhưng trước cổng nhà trọ có nhiều người đứng nói chuyện, sợ bị lộ nên đành đưa laptop cất trên la-phông phòng vệ sinh. Về phần chị Tâm, sau khi trở về phòng và phát hiện mất tài sản thì báo với những người xung quanh nhờ tìm giúp, trong đó có hỏi Huấn xem cả buổi chiều có ai vào dãy trọ không nhưng Huấn bình thản cho rằng mình ngủ cả buổi chiều nên không biết...

Mở rộng đấu tranh thì Huấn khai nhận, cũng với thủ đoạn như trên, trước đó đã đột nhập phòng chị Tâm 3 lần, lấy tổng cộng 360 ngàn đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia nhưng… không bị phát hiện. Hiện CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

N.A.T