Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng

Thứ tư, 13/07/2022 06:25
Người dân địa phương rất bàng hoàng trước vụ việc vừa xảy ra.

Rạng sáng 12-7, khi người dân xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang say giấc thì bỗng giật mình bởi tiếng la hét, tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng người gọi nhau ầm ĩ. Khi ra xem sự thể thì phát hiện nhiều người bị chém trọng thương, trong đó nạn nhân là người trong 3 gia đình đều là họ hàng và hàng xóm liền kề.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, Lương Văn Thảo (1983, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) bỗng dưng cầm dao chạy sang nhà anh Lương Văn Vỵ (1978, chú họ của Thảo) gõ cửa. Anh Vỵ vừa mở cửa thì Thảo xông vào nhà dùng dao chém anh Vỵ bị thương nặng. Tiếp đó, Thảo chạy sang nhà anh Vi Công Kiên (1976), thấy chị Hồ Thị Hường (1986, vợ anh Kiên) nằm ngủ cùng con gái trên giường thì đối tượng vung dao chém loạn xạ khiến chị Hường gục tại chỗ. Nghe tiếng ầm ĩ, anh Kiên chưa kịp chạy sang phòng vợ thì bị tên Thảo chạy vào phòng chém anh Kiên bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi vứt dao, Thảo tiếp tục lao vào nhà anh Vi Công Thu (là Công an viên) dùng bơm hơi đánh bị thương chị Lô Thị Hồng (1964, vợ anh Thu). Sự việc chỉ dừng lại khi anh Thu và người dân lao vào khống chế tên Thảo, ngăn chặn hành động trong cơn điên loạn của đối tượng này.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tuy nhiên nạn nhân Hồ Thị Hường được xác định đã tử vong. 3 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng Vi Công Kiên và Lương Văn Vỵ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, còn chị Lô Thị Hồng đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa 115. Theo các bác sỹ, bệnh nhân Kiên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu và vai trái có vết chém và đã được khâu cầm máu tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ. Còn bệnh nhân Lương Văn Vỵ cũng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bị dao chém. Kết quả gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay; chấn thương gan do vết thương thấu bụng; gãy xương đòn trái...

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thái, Công an huyện Tân Kỳ và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ con dao là hung khí gây án của đối tượng Thảo.

Đối tượng Lương Văn Thảo.

Là người trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng Lương Văn Thảo, anh Vi Công Thu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Theo anh Thu, khoảng hơn 4 giờ sáng, anh cùng vợ đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà hàng xóm nên 2 vợ chồng chạy ra sân. Sau khi xác định được tiếng kêu cứu từ phía nhà anh Vi Công Kiên, anh Thu liền vội vàng chạy sang xem sự thể, nhưng vừa mới chạy đến cửa nhà anh Kiên thì nghe tiếng vợ ở nhà la lên có người vác dao chém.

"Nghe tiếng vợ hét, tôi vội vàng chạy về thì thấy Thảo đánh vào đầu gối khiến vợ nằm bẹp giữa sân không đi được, còn đối tượng Thảo đang cầm bơm xe đạp trên tay. Lúc này, tôi phải dùng gậy, đánh vào lưng rồi nhanh chóng lao vào quật ngã và đè Thảo xuống sân. Sau đó, tôi hô gọi một số người dân ở gần đến hỗ trợ và dùng dây thừng trói đối tượng lại và báo cáo lên chính quyền và cơ quan Công an", anh Thu kể lại.

Sự việc xảy ra ở làng quê khiến người dân vô cùng bàng hoàng và xót xa cho nạn nhân đã tử vong. Bởi những người bị chém không hề có mâu thuẫn gì với đối tượng. Người dân vừa xót xa lại vừa căm phẫn sự ra tay của đối tượng là rất dã man cho dù người này có biểu hiện không bình thường. "Lẽ ra gia đình nên cho Lương Văn Thảo đi điều trị bệnh, không nên để ở nhà gây họa cho xóm làng. Bỗng dưng 1 người bị chết một cách oan ức còn những người khác bị thương mà họ không hề gây ra tội gì cả", một hàng xóm cho biết.

Theo ông Bùi Đình Cảnh- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, trước đây đối tượng Lương Văn Thảo có biểu hiện của bệnh hoang tưởng và đã được gia đình đưa đi chữa trị. "Đối tượng này từng có những biểu hiện không bình thường. Cách đây ít năm, người này từng có biểu hiện hoang tưởng, khi đi ra đường thường cầm theo dao vì sợ người khác đánh mình", ông Cảnh cho biết.

Hiện đối tượng và hung khí đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Hóa