Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng ở suối Cát

Thứ sáu, 04/12/2015 12:39

(Cadn.com.vn) - Mới sáng sớm 30-11, cả thôn Krăng Gọ 1, xã Pró, H. Đơn Dương, Lâm Đồng bàng hoàng bởi tin dữ: Ông Ka Nhất (1980, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró) bị bắn chết tại suối Cát thuộc địa bàn thôn Pró Trong, xã Pró. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAH Đơn Dương bố trí lực lượng xuống để bảo vệ hiện trường và cũng trong buổi sáng, lực lượng CSĐTTP về TTXH, Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Lâm Đồng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường,  bắt đầu công tác điều tra. Hiện trường là đoạn suối Cát, ông Ka Nhất bị bắn gục dưới suối. Qua tìm kiếm, lực lượng CA đã thu được 1 vỏ đạn loại Krăng dùng cho súng trường để bắn tỉa. Khám nghiệm tử thi xác định ông Nhất bị bắn 1 phát vào hông bên phải, đạn xuyên qua hông trái làm tổn thương vùng nội tạng khiến ông tử vong tại chỗ.

Nhân chứng duy nhất chứng kiến ông Ka Nhất bị bắn là em Tou Prông Đô (2001) - con ông Nhất kể lại: Sáng cùng ngày, cha con Đô đi xe máy đến rẫy của gia đình để đào củ năng. Đến bờ suối, ông Nhất lội bộ qua, Đô quay xe về đón mẹ ra đào củ năng. Khi Đô vừa quay xe đi được chừng 10m thì nghe có tiếng nổ lớn. Nhìn lại, Đô thấy cha mình gục xuống suối, phía bên kia có một người đàn ông cao to, mặt trùm khăn đen, mặc bộ quần áo màu đen, tay cầm khẩu súng dài. Đô chạy lại nơi cha thì người đàn ông cầm súng bỏ chạy lên đồi. Đô hô hoán rồi lội xuống suối kéo ông Nhất lên khu đất cao. Đô còn cho biết, trông dáng người đàn ông bên suối rất quen.

Dẫn giải Ya Tăm (giữa) đến hiện trường truy thu tang vật.

Cũng trong sáng 30-11, Đại tá Trần Đình Thư và Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc CA tỉnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. 16 chiến sĩ CSCĐ của CA tỉnh cũng được huy động đến hiện trường tiến hành bao vây, truy tìm hung thủ. Tại hiện trường, ngoài việc thu được vỏ đạn, lực lượng chức năng còn thu được nhiều dấu vết giày, loại giày ba ta thể thao. Dấu giày thể hiện đối tượng chạy băng qua mấy vườn cà chua, rau cải trước khi lẩn vào khu rừng tạp. Một bộ phận TS cũng tiến hành xác minh từ các mối quan hệ của nạn nhân để xác định mâu thuẫn nhưng không phát hiện được mâu thuẫn nào đáng kể. Nhiều người trong gia đình ông Ka Nhất được mời lên cơ quan CA để làm việc.

Một chi tiết khiến lực lượng điều tra lưu tâm là: Trong khi cả gia đình ông Ka Nhất đều đến hiện trường thì có 2 người vắng mặt là Ya Tăm (1984) và Ya Thoàn (1971) đều là anh cột chèo của nạn nhân và sống cạnh gia đình nạn nhân ở thôn Krăng Gọ 1. Tiến hành truy tìm và giám sát 2 người này, đến 15 giờ ngày 30-11, lực lượng điều tra triệu tập cả hai về cơ quan CA làm việc. Trước đó, lực lượng điều tra cũng triệu tập Nai Gươm (vợ của Ya Tăm) đến làm việc để tìm hiểu về thời gian sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, khi làm việc với Ya Tăm thì lại nhận được những lời khai rất mâu thuẫn với Nai Gươm.

Tăm khai, sáng cùng ngày, dậy lúc 6 giờ, sau đó đi chặt Sú thuê cùng 2 người bạn. Trưa cùng ngày, khi xong việc, Tăm còn cùng 2 người bạn đi nhậu và uống hết 2 xị rượu. Tăm không biết việc gì đã xảy ra và không liên quan gì đến vụ việc ông Ka Nhất bị bắn. Lời khai là vậy, nhưng khi kiểm tra chiếc ĐTDĐ của Ya Tăm thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi thành công từ nhiều người thân trong gia đình gọi đến. Kiên trì đấu tranh, đi sâu khai thác vào các mâu thuẫn trong lời khai của những người nhà Ya Tăm, đến 0 giờ ngày 1-12, Ya Tăm đã phải khai ra sự thật.



Súng và đạn được CQĐT thu giữ.

Ya Tăm khai nhận, do nghi ngờ Ka Nhất là ma lai (có bùa ngải) chuyên đi hại người nên từ lâu giữa Ya Tăm và Ka Nhất đã nảy sinh mâu thuẫn. Cách đây 2 năm, Ya Tăm đã dùng nỏ đuổi bắn Ka Nhất. Gần đây, gia đình Ya Tăm có người chị vợ là Nai Thỷ (vợ của Ya Thoàn) bị bệnh, thầy bói lại phán có bùa ngải trong chính gia đình nên Ya Tăm càng nghi ngờ Ka Nhất. Thực tế, Nai Thỷ được xác định là bị ung thư gan. Để trừ hậu họa cho gia đình, khoảng giữa tháng 10-2015, qua nhiều người giới thiệu, Ya Tăm mua được khẩu súng Krăng từ Krăng Răng Tên (1971, trú tổ dân phố Đăng Gia, TT Lạc Dương, H. Lạc Dương) giá 10 triệu đồng cùng một số đạn để tìm cơ hội giết Ka Nhất.

Biết được quy luật Ka Nhất thường đi đào củ năng phải băng qua suối nên sáng 30-11, Ya Tăm mang theo súng ra bờ suối phục sẵn. Tránh bị phát hiện, Ya Tăm mặc bộ quần áo màu đen, trùm tấm vải đen to che mặt, khi thấy Ka Nhất đang lội qua suối, ở khoảng cách khoảng 10m, Ya Tăm đã nhắm bắn vào hông Ka Nhất. Sau khi gây án, Ya Tăm chạy lên đồi, giấu khẩu súng vào một bụi cỏ tranh. Chạy sang quả đồi thứ 2, Ya Tăm tiếp tục lột bộ quần áo bên ngoài ra, cất giấu quần áo, khăn che mặt, bao tay cùng 21 viên đạn, gói lại giấu trong bụi cây rồi về nhà người cháu là Ya Măng (1997) nhậu như không có chuyện gì xảy ra.

 6 giờ ngày 1-12, CA tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải Ya Tăm đến hiện trường và đã thu được khẩu súng, bộ quần áo, tấm vải đen che mặt, đôi găng tay cùng 21 viên đạn Krăng mà Ya Tăm đã cất giấu.

(Từ trái qua) Ya Tăm, Ya Măng, Jơh Lơng Nis, Na Tồi Ya Tin

Mở rộng điều tra vụ án này, chiều 1-12, CA tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Ya Thoàn, Ya Măng về hành vi "Không tố giác tội phạm", Krăng Răng Tên về hành vi "Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép", Jơh Lơng Nis (1988, trú tổ dân phố Đăng Gia, TT Lạc Dương, H. Lạc Dương) và Na Tồi Ya Tin (1968, trú thôn Pró Trong, xã Pró, H. Đơn Dương) về hành vi "Mua bán vũ khí quân dụng trái phép". Cùng ngày, Ya Tăm cũng bị bắt khẩn cấp về hành vi "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Đức Huy