Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng sau cuộc nhậu

Thứ ba, 26/01/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đang hoàn tất thủ tục để khởi tố Nguyễn Văn Thắng (1981, trú đường Nguyễn Hoàng, P. Kim Long, TP Huế) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Th. (46 tuổi, cùng trú P. Kim Long, phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền hình TT-Huế).

Theo lời kể của Tổ trưởng Tổ dân phố, chiều 23-1, một số người trong xóm trúng đề nên rủ nhau đến nhà anh Th. nhậu. Sau một hồi nhậu ở nhà anh Th., cả nhóm tiếp tục rủ nhau ra quán. Anh Th. bảo rằng trời lạnh, đi xe máy vất vả nên mọi người để xe máy tại đây, anh lấy ô-tô chở đi cho tiện, mọi người đồng ý. Trong khi nhậu tại quán, giữa anh Th. và Thắng có lời qua tiếng lại do không cùng quan điểm nhưng được nhóm bạn can ngăn nên cả hai và mọi người tiếp tục “chén chú chén anh”. Nhậu xong, anh Th. điều khiển ô-tô chở mọi người về lại nhà mình. Khi mọi người vào dắt xe máy ra về thì anh Th. ngồi uống nước trà trong quán cà-phê của nhà mình. Một lát sau, Thắng đến trước hiên nhà anh Th., tay cầm chiếc dùi tiện gỗ rồi gây sự, đòi đánh anh Th. Biết Thắng quá say và lâu nay xem Thắng như em út nên anh Th. khuyên về ngủ nhưng Thắng không chịu.

Nghe ồn bên ngoài, chị D.M. (vợ anh Th.) đang dọn dẹp ở phía sau chạy ra thì thấy Thắng cầm chiếc dùi xông vào đánh anh Th. Trong lúc giằng co, Thắng đâm 3 nhát vào bụng và hông khiến anh Th. gục tại chỗ, máu me bê bết. Do vết thương quá nặng nên anh Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Còn Thắng, sau khi đâm anh Th. đã bị CA bắt giữ. “Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà Thắng lại ra tay sát hại chồng tôi. Lâu nay anh Th. xem Thắng như em út trong nhà. Khi nghe ồn, tôi chạy ra thì thấy Thắng và chồng tôi đang giằng co, tôi kêu cứu nhưng mọi người chưa kịp chạy qua can ngăn thì chồng tôi đã gục xuống” - vợ anh Th. bàng hoàng kể lại cái chết tức tưởi của chồng.

Quán cà-phê cũng là nhà của nạn nhân, nơi xảy ra vụ án mạng.

Làm việc với cơ quan CA, Thắng cho rằng do tối đó quá say nên không làm chủ được bản thân và đến giờ vẫn không thể nhớ cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Thắng khai, từ trước đến nay giữa mình và anh Th. không có bất cứ mâu thuẫn gì. Chị Ph. (vợ Thắng) lo lắng: “Anh Thắng gây họa thì phải đền tội. Em chỉ mong gia đình chị M. rộng lòng tha thứ”. Được biết, Nguyễn Văn Thắng làm nghề thợ mộc, có 3 con. Hiện, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh TT-Huế đang tạm giữ hình sự Thắng để làm rõ hành vi giết người.

H. Lan