Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng tại quán Internet

Thứ hai, 07/11/2016 13:01

(Cadn.com.vn) - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại quán Internet, Duẩn dùng dao đâm chết Quang trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Sau khi gây án, Duẩn bỏ trốn suốt nhiều giờ đồng hồ dưới gầm cầu rồi gọi người nhà chở đến cơ quan CA đầu thú. Vụ án mạng đau lòng không chỉ để lại nỗi mất mát, tang thương cho gia đình nạn nhân mà người thân của Duẩn cũng lâm cảnh bi đát.

Án mạng đau lòng

Chiều 5-11, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Duẩn (1991, trú H. Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân của vụ án mạng được xác định là Nguyễn Hồng Quang (1994, trú TT Ea Kar, H. Ea Kar).

Trước đó, tối 3-11, Quang và Duẩn đến quán Internet tại xã Cư Ni (H. Ea Kar) chơi. Tại đây, Quang và Duẩn xảy ra mâu thuẫn với nhau. Không dừng lại ở việc đấu khẩu, Quang dùng tay kẹp cổ Duẩn khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, phức tạp. Quá tức giận trước hành động của người thanh niên đáng tuổi em mình, Duẩn lấy con dao nhọn tại quán Internet đâm Quang. Nhát dao chí mạng của Duẩn đã khiến cho Quang gục tại chỗ. Thấy Quang chảy máu và nằm bất động sau khi bị đâm, những người có mặt tại quán đã hô hoán đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa H. Ea Kar cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Quang đã thiệt mạng để lại nỗi thương tiếc khôn nguôi cho gia đình, người thân. Về phía mình, sau khi biết tin Quang qua đời, Duẩn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, CAH Ea Kar cùng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lực lượng TS được chỉ đạo truy bắt Dũng ngay trong đêm. Tuy nhiên, khi lực lượng CA đến nhà tìm thì Duẩn không có mặt, cũng không liên lạc với gia đình. Ông Trần Văn Tranh (54 tuổi, bố Duẩn) cho hay: “Thấy CA vào nhà hỏi Duẩn lúc nửa đêm, gia đình tôi vô cùng sửng sốt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tôi có nghe mọi người nói lại, trong lúc chơi tại quán Internet, Quang có hỏi mượn tiền nhưng Duẩn không có. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Duẩn trèo lên bàn tại quán Internet thì bị Quang kéo xuống. Duẩn bị Quang dùng tay kẹp cổ nên vớ lấy con dao mà những người tại quán Internet đang ăn hoa quả rồi đâm trúng Quang”.

Cũng theo thông tin từ ông Tranh, trước khi xảy ra vụ án nói trên, Quang và Duẩn thường xuyên đi chơi cùng nhau. Do đó, sau khi nghe tin, gia đình ông Tranh không dám tin con trai mình giết người. Sáng 4-11, gia đình ông Tranh và lực lượng CA tổ chức truy tìm Duẩn nhưng bặt vô âm tín. Cho đến tối 4-11, Duẩn bất ngờ gọi điện thoại về cho gia đình nhờ người đến một gầm cầu bỏ hoang cách nhà mấy cây số để chở tới CA đầu thú. Sau khi nhận điện thoại, anh ruột của Duẩn đã chạy từ tỉnh Đắc Nông về H. Ea Kar và chở em đến CAH đầu thú vào 19 giờ cùng ngày. Trao đổi với P.V, đại tá Nguyễn Văn Bôn thông tin, tại CQĐT, Duẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết cho Quang.

Bà Dung không sao nén được nỗi đau mất con. Ảnh: T.T

Nỗi đau người ở lại

Chiều 5-11, hàng trăm người dân tại H. Ea Kar đội mưa tầm tã tiễn đưa Quang về nơi an nghỉ cuối cùng. Lặng nhìn quan tài con trai, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi (1962, bố của Quang) như người mất hồn. Gạt hàng nước mắt, ông Lợi chia sẻ: “Quang là con trai thứ 2 của vợ chồng tôi. Từ bé đến nay cháu chưa gây xích mích, mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, 24 giờ  ngày 3-11, một người bạn của Quang tới gọi cửa và thông báo cho vợ chồng tôi Quang đã bị đâm chết. Lúc này, tôi không tin đó là sự thật bởi 22 giờ cùng ngày, chính tôi còn nhấc điện thoại gọi cho Quang. Qua điện thoại, Quang còn cười vui vẻ và nói “lát con về”. Tới khi tôi chạy đến bệnh viện thì mới hay con mình đã ra đi mãi mãi”.

Ngồi bên cạnh ông Lợi, bà Trương Thị Dung (1963, mẹ Quang) không sao cầm được nước mắt khi nói về cái chết của con trai. Bà Dung kể: “16 giờ ngày 3-11, sau khi đi dự sinh nhật một người quen, Quang về nhà, khoảng 1 tiếng sau đó nó lấy xe máy rời khỏi nhà thì xảy ra hậu quả đau lòng”.

Được biết, cách đây 2 năm, Quang lập gia đình và ở nhà phụ giúp bố mẹ bán quán ăn. Đến nay, vợ chồng Quang đã có con trai 2 tuổi nhưng vẫn sống chung với vợ chồng ông Lợi. Hiện vợ Quang đang mang bầu 3 tháng. Bà Dung nức nở: “Vợ chồng tôi mất con, con dâu mất chồng và cháu nội tôi mất bố. Cứ nghĩ đến cảnh cháu nội mồ côi bố khi còn quá nhỏ, tôi càng không thể nén đau thương. Giá như, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, người ta đánh con tôi vài cái rồi thôi. Đằng này, họ nhẫn tâm dùng dao đoạt mạng Quang. Chúng tôi vẫn biết, người làm cha, làm mẹ chẳng ai mong con mình phạm tội. Nhưng nỗi đau này làm sao chúng tôi gánh nổi, làm sao có thể vơi bớt được...”.

Chẳng kém gì gia đình Quang, ông Tranh tâm sự: “Duẩn rơi vào vòng lao lý khiến gia đình chúng tôi rất chới với. Bởi sau khi lập gia đình, vợ chồng Duẩn đã có một đứa con với nhau. Không chỉ vậy, hiện vợ Duẩn cũng đang mang bầu đứa con thứ hai và không thể một mình gồng gánh những lo toan trong gia đình. Vụ án xảy ra là một điều quá đáng tiếc với cả gia đình tôi và vợ chồng ông Lợi. Cũng như Quang, Duẩn là đứa rất hiền lành và chưa bao giờ xích mích, đánh nhau với ai. Trước đây ngày nào Duẩn cũng chăm chỉ phụ giúp công việc nương rẫy cho bố mẹ. Tuy nhiên, vài tháng nay, Duẩn phải phẫu thuật 2 lần vì đau dạ dày. Trong thời gian nghỉ dưỡng, Duẩn hay ra quán Internet chơi nên mới xảy ra cớ sự đau lòng như hôm nay. Con dại cái mang, hai ngày nay chúng tôi đã tìm mọi cách để chia sẻ cùng với nỗi mất mát của gia đình ông Lợi và thay con gửi lời xin lỗi sâu sắc đến họ”.

Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà giờ đây người mất mạng, kẻ vướng vào lao lý, âu cũng là bài học đắt giá cho nhiều người về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống thường nhật.

Thơ Trịnh