Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng từ chiếc dép

Thứ sáu, 24/07/2020 12:01

Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, đơn vị đã làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Bình Tú (H. Thăng Bình). Qua đó Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Tâm (2000, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú) về hành vi “Giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Trước đó, vào khuya 4-7, người dân thôn Tú Ngọc B bỗng nghe tiếng la hét thất thanh ngoài đường liền ra xem thì thấy anh Phan Tấn Tây (1999, trú cùng thôn) bị thương bê bết máu nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Tây đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Vụ việc được người dân trình báo cho CAX Bình Tú và CAH Thăng Bình.

Xét thấy sự việc liên quan đến vụ án mạng, có tính chất nghiêm trọng, CAH Thăng Bình đã báo cáo Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án. Theo đó, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ chủ công, phối hợp với CAH Thăng Bình cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, Cơ quan điều tra đã xác định được kẻ gây ra cái chết của Tây chính là Nguyễn Đình Tâm.

Theo kết quả điều tra cho thấy, trước khi xảy ra vụ án mạng khoảng nửa tháng, Tâm cùng nhóm bạn đang ngồi chơi trên đường thì Tây điều khiển xe máy chạy ngang qua. Cho rằng Tây chạy xe máy ẩu, Tâm dùng chiếc dép ném theo thì trúng vào người Tây. Tây dừng lại cự cãi thì bị Tâm cùng anh ruột là Nguyễn Đình T. (1993) và một số người bạn của Tâm đánh. Bực tức vì chuyện này, sau đó Tây đã hai lần mang theo hung khí tìm Tâm để “nói chuyện” nhưng không gặp. Trong khi đó, Tâm biết Tây đi tìm mình, lo sợ bị đánh nên lấy một cây kéo (loại dùng trong y tế, dài 14cm) luôn mang theo trong người đề phòng “bất trắc”.

Cuối cùng ngày “định mệnh” cũng đến. Khoảng 22 giờ ngày  4-7, Tâm với bạn là Võ Đăng Th. (1999, trú xã Bình Tú) cùng 6 người bạn ngồi chơi ở đoạn đường bê-tông liên thôn gần nhà thì Nguyễn Công Phúc (1999, trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, H. Thăng Bình) đi xe máy chở Tây đến. Khi cách nhóm của Tâm khoảng 5 mét, Tây bảo Phúc điều khiển xe đi chậm lại rồi bất ngờ nhảy xuống. Lúc này, Tây cầm con dao thái thịt đi bộ về phía nhóm của Tâm quát to: “Bữa trước thằng nào đánh tao”. Thấy vậy, Tâm cùng Th. tiến lại chộp lấy con dao và giằng co với Tây. Trong lúc giành giật, Tâm bị dao cắt vào ngón tay gây chảy máu.

Đối tượng Nguyễn Đình Tâm.

Giằng co nhau một lúc, Th. giật được con dao và mang đi cất giấu thì Tây xông vào đánh nhau với Tâm. Bị đối thủ ôm và ghì đè xuống nền đường bê-tông, Tâm rút kéo thủ sẵn trong túi quần đâm loạn xạ nhiều nhát vào người Tây. Cả hai tiếp tục vừa đánh vừa giằng co một đoạn khoảng 6 mét thì cùng ngã vào hàng rào của tiệm tạp hóa bên đường. Lúc này, Tâm tiếp tục đâm nhiều nhát vào người Tây. Thấy vậy, 4 người trong nhóm Tâm cũng xông vào đánh Tây. Phúc thấy Tây bị nhóm Tâm đánh “hội đồng” nên chạy đến can ngăn nhưng cũng bị đánh nhiều cái vào người. Còn Th., sau khi cất giấu con dao xong quay lại thì nhìn thấy nhóm Tâm đang đánh Tây trong tư thế nằm dưới nền đất. Lúc này, Th. chạy đến đứng giữa hai bên can ngăn nên nhóm Tâm dừng lại, tản ra và rời khỏi hiện trường. Khi nhóm Tâm bỏ đi, Phúc lấy xe máy cùng Th. chở Tây đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, Tây bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết thương ở ngực trái gây thủng tim dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương nên gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị liên quan đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng. Qua đó đã xác định kẻ gây ra cái chết cho nạn nhân chính là Nguyễn Đình Tâm. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Tâm về hành vi “Giết người”.

Qua đây có thể thấy, chỉ mâu thuẫn nhỏ nhưng vì “cái tôi” của mỗi người, sự suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ nên dẫn đến hậu quả đau lòng trên, dù cả hai cùng thôn với nhau. Đây cũng là bài học cho những thanh niên mới lớn, suy nghĩ còn nông cạn, chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

BÃO BÌNH