Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng từ rượu!

Thứ tư, 16/08/2017 15:30

Ngày 15-8, TAND Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Viết Bình (1993, trú thôn Phú Thành, xã Tam Trà, H. Núi Thành, Quảng Nam) về tội "Giết người". Theo cáo trạng, chiều 26-1-2017, Bình chạy xe máy đến nhà anh Đống Ngọc Sơn (thôn Phú Thành, xã Tam Trà) để dự tiệc tất niên. Tiệc tất niên kéo dài đến tối, sau đó anh Sơn lại mời bạn bè vào nhà hát karaoke và nhậu tiếp. Lúc này, có một số người bạn của Sơn đến nhậu chung, trong đó có Phan Tấn Lĩnh (1990, trú thôn Phú Thành). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tiệc tàn nên mọi người ra về, Bình cũng lấy xe máy chạy về nhà mình. Về đến nhà, Bình nói với ba mẹ là muốn đến nhà bác ruột ở xã Tam Sơn (H. Núi Thành) chơi, tuy nhiên thấy Bình đã say, sợ xảy ra TNGT nên mọi người ngăn lại không cho đi. Dù vậy, Bình bất chấp tất cả, vẫn lấy xe chạy đi, nhưng do quá say nên chỉ chạy được vài mét thì bị ngã trên đường bê-tông.

Phạm Viết Bình tại phiên tòa.

Lúc này, anh Sơn, anh Lĩnh và Nguyễn Dương (1997) và Trần Văn Mãi (1996, trú cùng thôn) đứng gần đó nên chạy đến đỡ Bình lên. Sơn khuyên can Bình không nên đi chơi nữa và rút chìa khóa xe. Bình định đi tiếp, nhưng không thấy có chìa khóa nên nổi đóa: "Đứa nào rút chìa khóa xe tao thì tao chơi". Khuyên can không nghe, Bình lại dùng lời lẽ hỗn láo nên Lĩnh tức giận chạy đến đánh Bình một cái. Sơn thấy vậy can ngăn, lúc đó, Bình rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm trúng Sơn bị thương. Lĩnh tiếp tục xông vào đánh Bình thì bị Bình đâm trúng hai nhát vào bụng. Thấy Sơn và Lĩnh bị thương, mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Lĩnh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn Bình, sau khi gây án thì mượn xe của bạn chạy xuống thị trấn Núi Thành trốn nhưng đã bị lực lượng CA bắt giữ.

Tại phiên tòa, khi nói lời sau cùng, Bình đã cúi đầu xin lỗi gia đình của Lĩnh. Lời xin lỗi muộn màng và sự hối hận của Bình bây giờ không thể bù đắp được những tổn thương mà gia đình của Lĩnh phải gánh chịu. HĐXX xử đúng theo quy định của pháp luật về hành vi giết người của Bình. Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cho rằng hành vi của Bình là có tính chất côn đồ và đặc biệt nguy hiểm. Bởi việc ngăn cản Bình điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn của Lĩnh là hành động tốt, nhằm giúp Bình tránh khỏi việc tự gây TNGT. Tuy nhiên, đáp lại hành động tốt đó, Bình lại dùng dao đâm chết Lĩnh và gây thương tích cho Sơn. Với những tội trạng trên, HĐXX tuyên Phạm Viết Bình 15 năm tù giam, buộc bồi thường tổn thất cho gia đình của Lĩnh.

Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau của gia đình Lĩnh và cả gia đình Bình vẫn còn đó, nhắc nhở mọi người về tác hại khôn lường của rượu.

HOÀNG ANH