Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng vì chuyện “lương thấp, lương cao”!

Thứ tư, 22/06/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Gần 10 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng ở thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước (Bình Định), người dân ở đây vẫn không ngớt bàn tán về vụ án này. Ai cũng bàng hoàng, xót thương cho người đã chết và tiếc cho hành vi nông nổi của kẻ gây án. Cả hai đều là thợ làm đá granite và là người cùng thôn, bấy lâu họ đều là những người dân hiền lành, chất phác, quanh năm chăm chỉ làm ăn…

Theo điều tra của CAH Tuy Phước thì chiều hôm xảy ra vụ án mạng 10-6 là chiều nhận lương của Trịnh Công Văn (25 tuổi, trú thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước) và Nguyễn Trọng Chinh (33 tuổi, trú cùng địa phương). Do mới nhận lương nên cả hai đều đi nhậu. Trong lúc nhậu, một số thợ cho Văn biết lương tháng này của anh Chinh cao nhất, gần 7 triệu đồng nên tỏ ra bất bình. Khi về gần đến nhà mình, Văn gặp anh Chinh cũng đi nhậu về, đang ngồi nói chuyện với một số anh em trong thôn. Văn hơi men nồng nặc đến gây chuyện với anh Chinh. Văn hỏi anh Chinh tại sao Văn và anh Chinh cùng làm đá granite chung một chỗ, số ngày công ngang nhau mà tiền lương nhận thì lúc nào cũng thấp hơn anh Chinh. Văn cho rằng, rõ ràng anh Chinh nịnh ông chủ nên ông ta mới thiên vị như thế. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát, đánh nhau. Một số người có mặt can ngăn, Văn xô mạnh làm anh Chinh ngã, chấn thương vùng đầu, chết tại chỗ.

Cả Nguyễn Trọng Chinh và Trịnh Công Văn đều là trụ cột của gia đình. Nếu gia đình anh Chinh là một trong những hộ nghèo của thôn thì gia đình của Văn cũng không khấm khá gì. Anh Chinh nuôi vợ không có việc làm và 2 con, vợ anh vừa sinh con thứ 2 được 3 tháng. Căn nhà anh xây đã 3 năm mà chưa hoàn thiện do không đủ tiền, mỗi năm anh mua thêm cái cửa, xây thêm phòng vì không có tiền làm một lúc. Chị Nguyễn Thị Tảo (1985, vợ anh Chinh) cùng 2 con ngồi trong căn nhà trống hoác cửa nhang khói cho chồng mà ai thấy cũng chạnh lòng. Chị cho biết: “Không biết những ngày tới tôi và các con sẽ sống ra sao, khi tôi không có nghề gì, con lại quá nhỏ, mà ruộng đất chỉ có 1 sào…” . Những ngày qua, người dân địa phương người góp ký gạo, người góp mớ rau để mẹ con chị Tảo sống qua ngày.

Trịnh Công Văn tại CQĐT.

Cách nhà của anh Chinh chừng 500m là nhà của Văn. Văn cưới vợ tròn năm và vợ Văn cũng vừa mới sinh con đầu lòng. Chị Trần Thị Hậu (vợ Văn) cho biết: “Chồng em và anh Chinh thân nhau lắm, cùng làm chung một cơ sở khai thác đá, hai người thường giúp đỡ nhau trong công việc. Vậy mà chỉ vì say rượu nên mới ra nông nỗi này. Anh hứa với em là tháng sau, con cứng cáp mới cho em đi học nghề may. Vậy mà...”.

Ngay sau khi gây án, Văn đã bị CAH Tuy Phước bắt giữ và khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại CQĐT, Văn vô cùng hối hận về hành vi của mình, chỉ vì không kiềm chế bản thân để xảy ra sự việc đau lòng.

Quý Hiền