Báo Công An Đà Nẵng

Anh em ruột và những lô “thuốc bổ”

Thứ năm, 23/10/2014 09:48

(Cadn.com.vn) - 22 giờ 30 ngày 9-10, tại nhà nghỉ Thanh Tình, ở xã Lý Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng liên ngành Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cụm Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Văn Bớt (1993, trú xã Gia Ninh, H. Quảng Ninh) đang cất giấu 7 túi ni-lông, bên trong gồm 1.393 viên nén dạng hồng phiến. Tiếp tục mở rộng, lực lượng phòng chống ma túy CA tỉnh Quảng Bình bắt giữ Nguyễn Văn Thức (1990, anh ruột của Nguyễn Văn Bớt) và Lê Đức Tình (1982, trú H. Quảng Ninh). Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Bớt khai nhận, số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp (MTTH), do y cùng anh trai mua từ Lào đưa về Quảng Bình chuẩn bị giao bán. Qua đấu tranh, Bớt tiếp tục giao nộp cho CQĐT thêm 580 viên MTTH mà đối tượng này cất giấu một nơi khác chờ mang đi tiêu thụ.

Tại CQĐT, anh em Bớt - Thức khai nhận, do ở quê không có việc làm nên cách đây 2 năm, cả hai qua Lào mở tiệm rửa xe. Tuy nhiên, tiệm không có khách, số tiền vay mượn đầu tư khá nhiều nên nợ nần phát sinh. Trong lúc túng quẫn, lại nghe một số người nói chuyện “nếu muốn đổi đời thì mua ma túy ở Lào đem về Quảng Bình mà bán” nên cả hai bàn bạc “thử” xem thế nào.

Sau khi lân la hỏi chuyện, Thức bàn với Bớt: “Nếu cứ theo nghề rửa xe thì anh em mình chết đói. Cứ mua “thuốc bổ” ở Lào đem về quê bán, kiếm tiền”. Cho rằng anh trai nói hợp lý, lòng tham nổi dậy, Bớt đồng ý ngay. Đầu tháng 9-2014, anh em Bớt-Thức đi chuyến hàng đầu tiên từ Lào về Cửa khẩu Chalo (Quảng Bình). Chuyến đi trót lọt, số ma túy bán được thu lãi khoảng 100 triệu đồng, số tiền mà ở quê có nằm mơ cũng không thấy đã khiến Thức - Bớt mờ mắt. Giữa tháng 9, cả hai tiếp tục đi chuyến thứ hai, rồi chuyến thứ ba đều trót lọt. Số ma túy này anh em Bớt đều bán cho các “đại lý” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và chuyến nào cũng thu lời khoảng 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Văn Bớt.

Cũng theo Bớt khai thì lấy “hàng” ở Lào với giá 30.000 đồng/viên, khi đưa về Quảng Bình sẽ bán 150.000 đồng/viên. Thường thì Thức ở bên Lào đi mua ma túy, còn Bớt ở Quảng Bình chờ nhận “hàng” của anh qua biên giới. Cứ khoảng 10 ngày chúng đưa ma túy từ Lào về Quảng Bình một lần. Sau khi bán được hàng, Bớt gửi tiền qua cho Thức và số ma túy lại được tuồn qua Cửa khẩu Chalo. Thượng tá Nguyễn Xuân Hợp - Phó Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Bình cho biết, các đối tượng vận chuyển MTTH đều xuất nhập cảnh hợp pháp.

Số MTTH này được chúng giấu kín trong người hoặc ngụy trang trong túi xách nhỏ nên hải quan khó kiểm tra và rất khó phát hiện. Trong quá trình giao dịch mua bán, thủ đoạn của Bớt rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng để tránh sự theo dõi của lực lượng CA. Chuyến “hàng” bị bắt này cũng vậy, lúc đầu chúng hẹn địa chỉ giao hàng tại H. Lệ Thủy, sau đó chuyển sang địa phận H. Quảng Ninh và cuối cùng các đối tượng quyết định “giao dịch” tại nhà nghỉ Thanh Tình. Nhưng không ngờ, chưa kịp giao bán thì chúng đã bị CA ập vào bắt quả tang.

Trả lời vì sao chọn nhà nghỉ để giao ma túy, Bớt trả lời vì đây là địa điểm an toàn nhất, bởi đêm tối, người ta thường thuê nhà nghỉ để lưu trú nên ít bị nghi ngờ. Tiếp tục đấu tranh, Thức và Bớt khai nhận, từ tháng 9-2014 đến khi bị bắt, chúng đã vận chuyển 4.500 viên MTTH từ Lào về Quảng Bình để bán. Cả hai cũng khẳng định “Cứ nghĩ ma túy uống vào là bổ và khỏe chứ không biết là độc hại?”.

Tang vật vụ án.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hợp khẳng định, đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng CA triệt phá. Hiện, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Thức - Nguyễn Văn Bớt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Lê Đức Tình, sau khi điều tra, xét thấy Tình là người chạy xe ôm, không liên quan đến vụ án nên CA đã thả.

Hải Lan