Báo Công An Đà Nẵng

"Anh hùng cứu mỹ nhân"

Thứ tư, 18/03/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - Đêm cuối năm, hai nữ sinh Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hà (trú Pơng Drang, Krông Buk, Đắc Lắc) đang học bài thì nghe tiếng gọi của Trương Văn Hiếu và Nguyễn Văn Ty, bảo mở cửa vào chơi. Biết rõ Hiếu - Ty là thành phần quậy phá và có những hành vi quá trớn đối với các nữ sinh trên địa bàn nên Hoa - Hà không dám mở cửa, chỉ nói rằng "các anh hãy về đi". Không được hai người đẹp tiếp đón, Hiếu - Ty vẫn không chịu về mà nhặt nhạnh củi khô chất thành đống trước nhà để sưởi, mua nước uống như thể quyết tâm "trồng cây si".

Nhà ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, trong khi Hiếu, Ty có ý định "chốt" lâu dài, sợ có chuyện chẳng lành nên Hà nhắn tin cho bạn là Nguyễn Đình Châu Á và Nguyễn Đình Dương biết, bảo đến nhà chơi, cũng là tạo cớ để hai kẻ "trồng cây si" biết ý mà rút. Nhận được tin nhắn, chưa biết sự tình cụ thể ra sao nhưng Dương vô cùng tức giận, rủ thêm một số bạn bè rồi cùng Á thẳng tiến nhà Hoa - Hà. Đến gần nơi, do trời tối, nhóm Dương không dám vào sợ "đối phương" mai phục. Sau một hồi phân vân, một số người trong nhóm bỏ về trước, chỉ còn lại Dương, Á và một người bạn khác. Ai về chứ mình không thể về, Dương xác định "trách nhiệm" của mình đang là "anh hùng cứu mỹ nhân" nên nhắn tin cho Hà bảo bật điện trong nhà cho sáng rồi rủ thêm một số bạn bè khác đến tiếp ứng. Khi các bạn đến, cả nhóm Dương phóng xe thẳng vào nhà, riêng Dương thủ sẵn con dao nhọn để phòng khi có biến.

Thấy nhóm Dương bất ngờ phóng xe vào, cứ nghĩ là sẽ đánh mình, Hiếu cầm một đoạn cây đang cháy lao ra tấn công Á nhưng Á tránh được. Hiếu tiếp tục quay sang đuổi đánh Dương ra phía cổng. Dương bỏ chạy, Hiếu quay lại tiếp tục đánh Á. Sau khi chạy ra cổng, Dương nổi máu điên, rút dao quay lại đâm vào lưng Hiếu khiến Hiếu bị trọng thương. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Hiếu đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Sự việc sau đó được CQĐT CA tỉnh Đắc Lắc thụ lý.

Ngày 10-3, TAND tỉnh Đắc Lắc tổ chức phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Dương 18 năm tù về tội "Giết người", buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân trên 92 triệu đồng. Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến kẻ vào tù, người mất mạng...

P.V.T