Báo Công An Đà Nẵng

"Anh hùng cứu mỹ nhân"

Thứ năm, 31/12/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Do có mâu thuẫn từ trước và sợ bị bạn cùng dãy trọ đánh nên chị Trần Thị Hòa (1996, quê xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam, trọ số 22-Phan Phu Tiên, TP Đà Nẵng) lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nghĩ hoài, nghĩ mãi không ra cách gì cho phù hợp để giải quyết tình hình nên Hòa nhiều đêm mất ăn, mất ngủ. Ban ngày thì không sao, chứ mỗi khi chiều tối, sau khi xong việc trở về nhà trọ là nỗi sợ trong tâm trí Hòa càng nhân lên gấp bội.

Hôm ấy, khi trời chập tối, trước khi về nhà chị Trần Thị Hòa đã chủ động gọi điện thoại cho bạn Hồ Văn Cường (1996, trú tổ 62, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bày tỏ mọi chuyện rồi đề nghị Cường đến đưa mình về nơi trọ để nói chuyện giúp, cũng là để cho mấy người bạn trọ biết mình có “trợ thủ”. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, do đang ở xa không về được nên Cường đã điện thoại cho bạn là Nguyễn Đức Thành (1997, trú 181-Huỳnh Ngọc Huệ, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) nhờ đến giúp Hòa. Thành đồng ý đến nơi nhưng thấy không có gì xảy ra nên đã đi về. 10 giờ hôm sau, Hòa lại tiếp tục điện thoại cho Thành nhờ dẫn về phòng trọ nhưng do có công chuyện đột xuất nên Thành điện thoại cho Cao Văn Khoa (1995, trú tổ 95, P. Hòa Khê) và cho địa chỉ để Khoa gặp Hòa đưa về phòng trọ.

Cao Văn Khoa.

Vốn “không phải dạng vừa đâu” và cũng muốn ra oai dằn mặt những người trong khu nhà trọ để lần sau chẳng ai dám bắt nạt Hòa nữa nên Khoa đồng ý và điện thoại rủ thêm bạn là Nguyễn Như Hiệp (1995, trú tổ 64, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng đi. Khoa và Hiệp mang theo 2 cây mã tấu trước khi đến gặp Hòa tại khu vực Tượng đài Mẹ Nhu. Khi gặp và nghe giới thiệu là bạn của Thành nên Hòa yên tâm điều khiển xe máy BKS 92E1-178.69 đi trước dẫn đường cho Khoa và Hiệp về phòng trọ của mình. Suy nghĩ của Hòa không ngoài mục đích cho những người cùng dãy phòng trọ đang có mâu thuẫn với mình biết để tránh làm khó mình về sau, nhưng mọi chuyện sau đó lại không vậy. Khi Hòa vừa vào đến dãy nhà trọ thì bị Trần Phước Đức (1994, trú thôn 4, xã Duy Hòa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đánh vào mặt. Trước tình thế hết sức bất ngờ này, Hòa chỉ biết ôm mặt khóc. Trong khi đó, vừa thấy Hòa bị một thanh niên đánh, Khoa và Hiệp cầm mã tấu xông vào chém Đức gây thương tích với tỷ lệ 16%. Ngay sau khi gây án, cả Cao Văn Khoa và Nguyễn Như Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30-12, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội Phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, sau một thời gian bỏ trốn, Khoa đã ra đầu thú và khai báo hành vi cùng Hiệp cố ý gây thương tích cho Đức. Đối với Nguyễn Đức Thành, do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị CAP Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu đưa đi Trung tâm 05-06.

Phương Kiếm