Báo Công An Đà Nẵng

Anh lính chữa cháy 9X

Thứ bảy, 09/07/2016 11:01

(Cadn.com.vn) - Trong vụ cháy lúc 13 giờ ngày 21-5-2016, tại nhà ông Đặng Đình Liệu,  K42/7-Trần Quốc Toản, tổ 15, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng, hình ảnh một chiến sĩ chữa cháy mặt mũi nhem nhuốc, tay đang chảy máu ròng ròng cùng đồng đội kịp thời cứu thoát 3 người ra khỏi đám cháy an toàn, khiến những người chứng kiến vô cùng xúc động. Người chiến sĩ ấy là binh nhất Nguyễn Mạnh Long (1994), Đội chữa cháy-Phòng Cảnh sát PCCC số 1...

Vào thời điểm trên, người dân khu phố phát hiện khói phát ra từ tầng hai của căn nhà nên đã hô hoán cho chủ nhà biết để thoát ra ngoài. Một lúc sau, từ trong nhà, vợ chồng ông Đặng Đình Liệu và cháu trai chạy ra ngoài, báo với người dân là con trai ông là anh Đặng Đình Minh (38 tuổi) cùng vợ con là chị Huỳnh Thị Yến Anh (32 tuổi) và cháu Đặng Đình Minh Quân (5 tuổi) đang mắc kẹt trên tầng 2... Khi cùng đồng đội đến hiện trường, Long cùng 4 CBCS được phân công chia làm 2 tốp tiến sâu vào bên trong căn nhà thực hiện công tác cứu nạn.

Long được đồng đội sơ cứu vết thương ở tay khi cứu người trong vụ cháy.

Dù được trang bị bình oxy và mặt nạ phòng độc nhưng Long dùng rất dè sẻn để khi tìm thấy nạn nhân sẽ nhường cho họ. Công tác chữa cháy, cứu người bị nạn được triển khai hết sức khẩn trương, thời gian  được tính bằng giây. Lúc này, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn bộ cầu thang bộ. Dưới vòi phun của đồng đội hỗ trợ, Long lên đến tầng 2 tìm được anh Minh đưa ra ngoài an toàn. Khi quay lên lại thì phát hiện chị Anh nằm ngất xỉu cạnh nhà vệ sinh. Trong lúc cố gắng tìm cách đưa nạn nhân ra, Long bị một mảnh kính vỡ đâm vào tay, máu chảy ròng ròng nhưng vẫn gắng sức đưa người bị nạn xuống tầng 1 chuyển cho đồng đội cấp cứu. Sau khi được sơ cứu vết thương, Long lại tiếp tục cùng đồng đội quyết tâm dập tắt đám cháy bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Long xúc động: “Đến 15 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tôi nhận được lệnh rút quân. Do mất máu nhiều, hít phải khí độc nên rất mệt, tuy nhiên thấy niềm vui, hạnh phúc của gia đình nạn nhân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến”...

Cuối tháng 12-2015, tốt nghiệp khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC&CNCH, Long được phân công về đội chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1. Chưa đầy nửa năm, Long đã trực tiếp tham gia chữa 10 vụ cháy và được tập thể, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao bởi sự nhanh nhẹn, quyết đoán, dũng cảm. Ngày 15-6-2016, Chủ tịch UBND TP đã ra quyết định tặng Bằng khen cho Binh nhất Nguyễn Mạnh Long vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy- CNCH.

Việt Thành