Báo Công An Đà Nẵng

Anh Trỗi luôn ở trong trái tim Venezuela

Thứ hai, 13/10/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Cách đây 3 năm, ông Iván Emilio Turmero Crespo, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội đã cùng vợ và hai con đến thăm nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở H. Điện Bàn (Quảng Nam). Lúc đó nhà lưu niệm chưa được sửa sang khang trang như bây giờ. Lần này kỷ niệm 50 năm ngày anh Trỗi hy sinh (15-10), ông trở lại với cô con gái nhỏ Wendy Paula. Cảm xúc vẫn đong đầy trong ông như ngày nào.

Thắp hương nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn rồi dâng hương ở nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, ông Iván Emilio Turmero Crespo thành kính đặt tay lên trái tim mình. Thăm những kỷ vật được trưng bày tại đây, ông dừng rất lâu trước câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết lại ở vị trí trung tâm: ‘‘Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của Anh hùng Trỗi là một tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước, nhất là các cháu thanh thiếu niên học tập”. Những tư liệu về anh Trỗi với 9 phút ngắn ngủi ở pháp trường nhưng vô cùng lẫm liệt làm ông xúc động sâu sắc. Đặc biệt là tấm hình người du kích Venezuela đã từng bắt cóc trung tá Mỹ Micheal Smole để đàm phán buộc chính quyền Mỹ thả người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn mưu sát Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ McMacnamara. Ông giới thiệu bìa cuốn sách “Sống như anh” đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha cũng đã được phóng to trưng bày ở đây...

Viết trong sổ lưu niệm và trả lời phỏng vấn các phóng viên, ông bày tỏ tình cảm khi được trở lại thăm nhà anh Trỗi. Bởi trong lòng ông luôn nhớ tới Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Đó là những gì ông và nhân dân Venezuela ghi sâu trong lòng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Văn Trỗi là hiện thân của tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ở Việt Nam, ông biết có hàng nghìn, hàng vạn anh Trỗi. Nguyễn Văn Trỗi và tấm gương Nguyễn Văn Trỗi có sức lan tỏa rất lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Venezuela. Chính tình cảm đó đã gắn kết Việt Nam - Venezuela  thành những người bạn thân thiết. Khi còn ở trong nước những câu chuyện về Việt Nam đã làm ông ngưỡng mộ để bây giờ ông truyền tình yêu đó sang hai đứa con ông. Cả hai cháu đều nói tiếng Việt rất giỏi và có sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam.

Cô bé Wendy mới 9 tuổi mà đã rất chững chạc. Cô ghi vào sổ lưu niệm bằng tiếng Việt”: “Nguyễn Văn Trỗi sống mãi trong trái tim tôi”. Cô còn hát bằng giọng trong veo “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Cô bé nói: “Con là cháu ông Trỗi và chắt của Mẹ Thứ. Về đây thăm nhà lưu niệm anh Trỗi và nhà Mẹ Thứ, con hiểu ra nhiều điều và càng thêm yêu Việt Nam”. Trước di ảnh anh Trỗi, cô bé đưa tay lên ngực và hô “I va Hồ Chí Minh, I va anh Trỗi” (Hồ Chí Minh muôn năm. Anh Trỗi muôn năm).



Ông Iván Emilio Turmero Crespo thăm Nhà lưu niệm anh Trỗi và trả lời phỏng vấn của báo chí.

Bà Phan Thị Quyên, vợ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi từng kể chuyến đi thăm Venezuela năm 2008 với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần đó với ấn tượng không bao giờ quên. Tổng thống Hugo Chavez đã dành cho đoàn và bản thân bà tình cảm nồng hậu. Tổng thống tặng bà nhiều món quà lưu niệm đầy ý nghĩa trong đó có chiếc gươm của ông. Bà cũng đã gặp những người du kích đã từng bắt sống tên trung tá Mỹ để đổi tự do cho anh Trỗi. Có lẽ ngoài Cuba mà bà đã từng đi hai lần, Venezuela là nước dành tình cảm cho anh Trỗi nhiều nhất.

Ông Iván Emilio Turmero Crespo cho biết, thời gian này ở Venezuela diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngày 7-10, Ủy ban đối ngoại Quốc hội Venezuela đã tổ chức trưng bày hình ảnh về anh Trỗi. Còn ở đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội vào ngày 15-10 sẽ có  tọa đàm với nhà văn Trần Đình Vân, tác giả của cuốn sách “Sống như Anh”. Ông Iván Emilio Turmero Crespo đã tặng Ban quản lý Nhà lưu niệm món quà nhỏ của gia đình ông với mong muốn góp phần tu bổ nơi đây ngày càng khang trang hơn.

Phó Chủ tịch UBND H. Điện Bàn Cao Thanh Tấn cho biết: UBND H. Điện Bàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Nam có nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày anh Trỗi hy sinh. Trước đó, cuối năm 2012, Nhà lưu niệm anh Trỗi đã được đầu tư, sửa sang lại với kinh phí 5,5 tỷ đồng. Trong đó có 2 tỷ ủng hộ của Thành ủy, 1 tỷ đồng của Thành Đoàn và Hội LHTN TPHCM; còn lại là tỉnh Quảng Nam; đoàn viên, thanh niên Quảng Nam quyên góp; ngân sách H. Điện Bàn và Công ty 545- Cienco 5. Ngoài lễ kỷ niệm, dâng hương trang trọng vào sáng ngày 14-10 tại nghĩa trang Điện Bàn với hàng trăm khách mời và đông đảo nhân dân, huyện đã mở cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; phát động phong trào thi đua trong tuổi trẻ và công nhân viên chức của huyện; đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa.

Ông Iván Emilio Turmero Crespo trước khi đi thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tam Kỳ và các di tích ở Quảng Nam đã nói rằng, ông sẽ trở lại Điện Bàn dự lễ kỷ niệm. Khi biết có bà Phan Thị Quyên, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở TPHCM cũng về dự lễ, ông tỏ rõ niềm vui mừng. Ông nói: “Tôi tin buổi lễ do huyện tổ chức sẽ rất trang trọng, xúc động. Tôi sẽ kể cho nhiều người Venezuela nghe về sự kiện này”.

Hồng Vân